2015-02-16 21:48:44

Lời cảm ơn

     


     Gia đình chúng tôi rất xúc động nhận được lời chia buồn của Đại Sứ  Quán Việt Nam tại Ba Lan, Hội Người Việt Nam tại BL, Hội Đồng Hương Thanh Hóa, Câu Lạc Bộ Lê Quý Đôn,  Trường Tiếng Việt Lạc Long Quân, Báo Quê Việt, Facebook BL, Hội Sinh Viên KGU và nhiều bạn hữu xa gần nhân việc mẹ chúng tôi, bà Nguyễn Thị Sơn, sinh năm 1920, qua đời ngày 09-2-2015 tại Hà Nội.

     Đặc biệt đại diện các cơ quan đoàn thể nói trên cùng nhiều bạn bè đã có mặt tại Hà Nội để tiễn đưa mẹ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

     Thay mặt đại gia đình, chúng tôi xin gửi tới các Quí cơ quan, đoàn thể và các bằng hữu lời cám ơn chân thành nhất. Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sai sót chúng tôi xin được lượng thứ.

 TM gia đình

Con gái Nguyễn Thị Ngọc Tâm

Con rể Mai Xuân Lý

Sửa lần cuối 2015-02-16 20:48:44

Bình luận

Bình luận qua Facebook