2017-06-26 12:38:24

Tin buồn

Hội người Việt Nam tại Ba Lan

Liên đoàn bóng đá Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan

Hội đồng hương Hải Dương

và gia đình


Vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông Nguyễn Thành Yên ( tên thường gọi là Thảnh), chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan đã qua đời vào lúc 9h05 ngày 25-6-2017 tại bệnh viện Banacha. Hưởng dương 60 tuổi.

Lễ truy điệu ông Nguyễn Thành Yên dự kiến sẽ được tổ chức tại Nghĩa trang phía nam phố Antoninów từ 12h30 đến 14h30 ngày thứ năm, 29-6-2017 ( Hiện nay một số thủ tục hành chính chưa xong  nên ngày làm lễ truy điệu có thể thay đổi. Nếu có sự thay đổi, QV sẽ thông báo sau.)

Trân trong báo tin và Kính mời bà con đến dự lễ truy điệu để đưa tiễn anh Nguyễn Thành Yên về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thay mặt Ban tổ chức

   Trưởng ban

   Lê Thiết Hùng.

.

Sửa lần cuối 2017-06-26 12:53:34
  • Lê Thanh Bình Lê Thanh Bình Thương tiếc vô cùng..xin được thay mặt cho toàn thể ace trong nước,,chia xẻ tổn thất không thể gì bù đắp này tới gia đình-tới cộng đồng VN tại BL cũng như hội đồng hương Hải Dương và liên đoàn bóng đá VN tại BL..và cầu mong linh hồn ông Nguyễn Thành Yên được thanh thản về cõi vĩnh hằng..! 2017-06-26 16:49:04
  • Nguyễn Xuân Nhung Nguyễn Xuân Nhung Thật sự đau buồn về cái tin ông Nguyễn Thành Yên (tức Thảnh) ra đi quá đột ngột. Ông là một trong những người hoạt động nhiệt tình, tận tâm với mọi sinh hoạt của Cộng Đồng Việt Nam tại Ba Lan. Đặc biệt nhất là hoạt động thể thao - bóng đá: suốt bao nhiêu năm trăn trở vượt qua nhiều khó khăn để có các giải bóng đá hè cho cộng đồng, để lại sự kính trọng, biết ơn của bà con, nhất là các cầu thủ bóng đá nghiệp dư. Ông sống cái vui, sống cái buồn của bà con Việt Nam tại Ba Lan. Có đám cưới nào thiếu ông, ông thường đi trước về sau để các cuộc vui được đầy đủ nhất. Đã bao người con Việt ra đi mà không có bàn tay ông chăm sóc. Sự thông cảm, thương xót, chia sẻ chân thành của ông như là người thân trong gia đình những ngày đau buồn đã phần nào làm nguôi đi sự cô đơn, lo lắng trong lúc tang gia bối rối. Tạm biệt Ông, tạm biệt một người bạn quý mến của Cộng đồng, luôn nhớ đến công sức, tình cảm của Ông đã dành cho bà con. Mong ông yên nghỉ nơi suối vàng, phù hộ cho con cháu, bà con Cộng đồng có cuộc sống bình yên như cái tên Thành Yên luôn mãi ghi nhớ. Nam Mô A Di Đà Phật. 2017-06-26 17:35:45
  • Vũ Xuân Mạnh Vũ Xuân Mạnh CHÁU LÀ CHÁU RUỘT BÁC THẢNH. THAY MẶT GIA ĐÌNH.CHÁU XIN GỬI LỜI CÁM ƠN ĐẾN CÁC BÁC.ĐÃ GỬI LỜI CHIA BUỒN VỚI GD CHÁU.XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. 2017-07-02 16:31:21

Bình luận

Bình luận qua Facebook