2025-02-14 15:32:56

Chùm 14/2 = 7 truyện cười ngày Va-Lung-Tung

1. Lễ tình nhân vợ không thể đòi quà

Sáng 14/2, Tũn thủ thỉ với chồng:

– Anh biết hôm nay là ngày gì không?

Chồng gật gù:

– Lễ tình nhân chứ gì!

Tũn nũng nịu chìa tay:

– Thế quà em đâu?

Anh chồng tỉnh bơ đáp:

– Em có phải tình nhân đâu mà đòi quà. Anh cưới xin đàng hoàng, em là người một nhà rồi, quà cáp gì nữa!

2. Ý nghĩa của giấc mơ

Một người phụ nữ ngủ trưa vào ngày valentine. Khi tỉnh dậy, cô ấy nói với chồng:

– Em vừa mơ thấy anh tặng em một chiếc nhẫn kim cương siêu đẹp nhân ngày lễ tình nhân! Anh nghĩ giấc mơ đó có ý nghĩa gì?

Anh chồng suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Em sẽ biết ngay tối nay thôi!

Nghe vậy, cô gái vô cùng háo hức mong chờ. Đến tối, chồng cô ấy bước vào nhà với một hộp quà nhỏ. Cô sung sướng mở ra… và thấy một cuốn sách với tựa đề:

? "Ý nghĩa của những giấc mơ".

3. Không mở được cửa sổ

Tý đã thầm thương trộm nhớ Tũn từ lâu. Một ngày, Tý lấy hết can đảm viết một mẩu giấy, lén đặt vào ngăn bàn của Tũn, trong đó ghi:

? "Tớ thích cậu. Nếu cậu cũng thích tớ thì hãy gửi lại mẩu giấy này cho tớ. Nếu không, hãy vứt nó qua cửa sổ."

Tý ngồi đợi cả ngày, hồi hộp không biết Tũn sẽ phản ứng thế nào. Cuối cùng, vào cuối buổi học, Tũn cũng đưa lại tờ giấy.

Tý mở ra đọc, tim đập thình thịch…

Trên tờ giấy, Tũn ghi:

"Không mở được cửa sổ."

4. Món quà valentine nhầm lẫn

Một chàng trai muốn mua găng tay làm quà valentine cho bạn gái. Vì không biết chọn loại nào, anh ta nhờ em gái của bạn gái đi cùng tư vấn.

Khi vào cửa hàng, anh chọn một đôi găng tay lụa cao cấp. Cùng lúc đó, em gái của bạn gái cũng mua một chiếc quần lót nhỏ cho riêng mình.

Sau khi thanh toán, cả hai cùng gói quà lại nhưng vô tình bị tráo đổi.

Hào hứng, anh chàng viết kèm bức thư đầy cảm xúc cho bạn gái:

Em yêu của anh,

Anh chọn món quà này vì anh thấy em không hay dùng, và anh tin chắc rằng khi có nó, em sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Anh thích cách em sử dụng nó – thật dịu dàng, cẩn thận, và luôn làm anh cảm thấy hạnh phúc. Anh hy vọng em sẽ mặc nó mỗi khi ra ngoài, đặc biệt là những khi trời lạnh. Anh đã nhờ em gái em giúp chọn, và cô ấy nói loại này mềm mại nhất, phù hợp với em nhất. Anh mong rằng khi anh gặp em lần tới, em sẽ mặc nó để anh có thể tận mắt chiêm ngưỡng! Chúc em một valentine thật vui vẻ, yêu em nhiều!

Bạn gái hồi hộp mở quà, rồi… đứng hình mất 5 giây.

Bên trong không phải găng tay, mà là một chiếc quần lót nhỏ kèm theo bức thư "lãng mạn" kia.

5. Tình yêu dưới góc nhìn toán học

Ở trạm xe buýt, một đôi trai gái đang tán tỉnh nhau một cách sến súa.

Anh chàng nói:

– Cưng à, anh yêu em!

Cô gái e thẹn đáp:

– Em cũng yêu anh! Mà tình yêu của em còn gấp hai lần tình yêu của anh nữa cơ!

Anh chàng vui mừng:

– Vậy hả? Vậy anh yêu em gấp ba lần luôn nè!

Ngồi gần đó là một chàng sinh viên toán học. Cậu ta bĩu môi, lẩm bẩm:

– Đặt tình yêu của nam và nữ lần lượt là x và y. Ta có phương trình: y = 2x; x = 3y. Suy ra: x = y = 0. Tức là chả có tình yêu nào ở đây cả…

6. Cặp đôi ăng ten

Hai chiếc ăng-ten vô tình gặp nhau trên mái nhà, nhanh chóng yêu nhau và quyết định kết hôn.

Đám cưới của họ diễn ra khá rộn ràng, khách khứa đông đủ nhưng…

Khi được hỏi về buổi lễ, mọi người đều bảo:

– Không hay lắm, vì nó bị nhiễu sóng suốt buổi!

7. Chiếc váy ngủ siêu mỏng

Một người đàn ông đến cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất Hollywood với ý định mua tặng vợ bộ đồ ngủ mỏng nhất có thể nhân ngày valentine.

Anh ta hỏi cô nhân viên:

– Tôi muốn mua một bộ đồ ngủ thật mỏng, thật quyến rũ!

Cô nhân viên chọn một bộ và nói:

– Cái này giá 200 đô.

Anh ta lắc đầu:

– Tôi muốn một cái mỏng hơn thế này nữa.

Cô nhân viên lấy ra một bộ khác:

– Cái này giá 250 đô, mỏng hơn nhiều.

Anh ta vẫn không hài lòng:

– Tôi cần loại mỏng nữa, càng mỏng càng tốt!

Cuối cùng, cô nhân viên mỉm cười và đưa cho anh một… chiếc túi đựng quần áo trong suốt, rồi nói:

– Cái này là mỏng nhất ở cửa hàng chúng tôi. Giá 500 đô.

Anh chồng: ???

Hăm hở về nhà, anh tặng vợ và nói:

– Đây, em lên trên nhà, mặc thử rồi xuống đây cho anh xem nhé.

Cô vợ đi lên gác, mở cái hộp và nghĩ:

"Bộ này mỏng thật. Lão già chắc chẳng nhận ra là mình có mặc hay không đâu."

Vì thế, cô nàng đi xuống nhà mà không mặc gì hết, xoay một vòng trước mặt anh chồng:

– Anh thấy thế nào?

Anh chồng cau mày:

– Chết tiệt! Với 500 đô, ít nhất bọn ngốc ấy cũng phải là cái áo đi chứ!!! ???

 

Sửa lần cuối 2025-02-14 14:32:56

Bình luận

Bình luận qua Facebook