Kính gửi Bà Ewa Kopacz
Chủ tịch Hội Đồng Bộ trưởng
Văn phòng Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Thư ngỏ
Kính thưa Bà Thủ tướng,
Thay mặt người ủy quyền – Hội Người Việt Nam tại Ba Lan, trụ sở đặt tại Wólka Kosowska, đăng ký tại Tòa án Quốc gia số KRS 185341, với mục tiêu hoạt động được ghi trong điều lệ là tạo dựng hình ảnh tích cực về vai trò xã hội của người Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích nghề nghiệp của môi trường những người gốc Việt Nam, chăm lo phát triển các truyền thống dân tộc, tôi xin chuyển đến Bà Thủ tướng bức thư ngỏ sau đây:
„Ngày 28 tháng 11 năm 2014, trên địa bàn Wólka Kosowska đã diễn ra vụ kiểm tra tính hợp pháp xuất sứ của số lượng thịt có trong bốn quầy hàng thuộc sở hữu của các công dân Việt Nam. Sau khi tiến hành kiểm tra đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông những thông tin không xác thực nói về việc người ta đã giữ số lượng thịt không rõ nguồn gốc, được bảo quản bằng phương pháp không phù hợp và một phần trong số đó xuất xứ từ thịt chó. Thông tin trên lập tức lan truyền ra khắp đất nước qua trung gian báo chí, đài phát thanh và vô tuyến truyền hình. Trong những ngày tiếp sau xuất hiện thông tin từ Cơ quan Thanh tra Vệ sinh dịch tễ rằng phần lớn số thịt đó có đầy đủ giấy tờ cần thiết và được bảo quản trong những điều kiện thích hợp, còn giáo sư Marta Kupczyńska thuộc Khoa Y học Thú y Trường Đại học Kinh tế Nông nghiệp Trung ương Warszawa, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài phát thanh TOK FM đã phủ nhận rằng trên những tấm ảnh mà Lực lượng Biên phòng công bố là ảnh thân chó. Rất nhiều khả năng số thịt gây ra nhiều phản ứng tiêu cực như vậy là thịt dê.
Từ những thông tin trên có thể thấy rõ sự thật không có gì phải nghi vấn là những thông tin truyền đến các phương tiện truyền thông là thông tin không đúng sự thật và rất tác hại đối với Người Việt Nam. Chính sách bài ngoại, gây mất lòng tin, làm nguội lạnh các quan hệ Ba Lan – Việt Nam, làm giảm lượng hàng hóa lưu thông của các công ty Việt Nam, đó chỉ là một số hậu quả mà thông tin sai trái đó gây ra, vì vậy chúng tôi đề nghị Bà Thủ tướng tiến hành các hoạt động không chỉ nhằm giải thích tình hình đã xảy ra, song cũng để xây dựng lại lòng tin mà hai dân tộc đã dành cho nhau, đặc biệt thông qua các chiến dịch giáo dục về văn hóa, truyền thống và phong tục của Người Việt Nam. Các chiến dịch đó nên được tiến hành trước hết tại các trường học, nơi những người Châu Á trẻ tuổi gánh chịu hậu quả nặng nề nhất do những thông tin không đúng đắn đó gây ra. Cá biệt đã xảy ra những hành động không lịch sự đối với thiếu nhi Châu Á, bắt đầu bằng các câu đùa lên án việc ăn thịt „bạn thân thiết của con người”, kết thúc bằng hành động gây sự trực tiếp.
Bằng sức mạnh chung chúng ta hãy cải tạo biến cố này trở thành việc thắt chặt quan hệ giữa các dân tộc, làm cho xã hội hiểu thêm về những truyền thống tốt đẹp đã có từ lâu đời của Việt Nam và phá bỏ những câu chuyện hoang đường và khuôn sáo cứng nhắc. Cần nhấn mạnh một sự thật là việc ăn thịt chó của Người Việt Nam đó là chuyện thần thoại. Biên tập viên và cũng là nhà du lịch Michał Drozdek trong phóng sự của mình đã miêu tả vấn đề này một cách tuyệt vời rằng: ”việc ăn thịt chó của Người Việt Nam là „một truyền thuyết thị thành”, giống như bất cứ câu chuyện thần thoại nào khác đều có xuất xứ của nó. Nó được bắt nguồn từ việc ở miền Bắc Việt Nam, gần biên giới với Lào, có bộ tộc dân tộc thiểu số sống từ lâu đời tại đó có quan hệ về văn hóa gần với Người Trung Quốc hơn là Người Việt Nam. Họ - đó là tập tục Trung Quốc – nuôi một giống chó dành để ăn thịt. Đó là loại thịt rất đắt và được những người dân địa phương coi là dễ tiêu hóa. Thịt đó được dành cho những dịp quý hiếm trong thời gian lễ hội. Bản thân người Việt không có tập tục đó”.
Chúng ta cũng không nên quên rằng phần lớn những người ký trong thư ủng hộ đính kèm với bức thư ngỏ này cũng đồng thời là công dân Ba Lan, còn Hiến pháp Cộng hòa Ba Lan tại điều 35 đảm bảo cho các công dân Ba Lan thuộc các dân tộc thiểu số quyền tự do giữ gìn và phát triển tiếng nói của mình, giữ gìn phong tục tập quán cũng như phát triển văn hóa riêng. Tập quán, thứ được hình thành và truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác, các phong tục, quan điểm, tín ngưỡng, phương pháp suy nghĩ và ứng xử, các chuẩn mực xã hội, nó sẽ không phụ thuộc vào những chuyện hoang đường và hoạt động thiếu suy nghĩ của các cơ quan Nhà nước Ba Lan.
Xin gửi lời chào kính trọng.
Łukasz Baczyński
Luật sự
Đính kèm:
Văn bản ủy quyền
Danh sách người ủng hộ
(Nguyễn Văn Thái dịch).
Bình luận