2015-04-29 02:25:55

Nhóm 'Sói Đêm' lại tiến về Ba Lan

Nhóm mô-tô 'Sói Đêm' theo chủ nghĩa dân tộc Nga lại tổ chức đoàn xe nhập cảnh Ba Lan bất chấp lệnh cấm không cho họ quá cảnh để sang Đức 'dự lễ chiến thắng phát-xít'.

Nhóm 'Sói Đêm' tìm cách nhập cảnh Ba Lan và đang thu hút sự chú ý của báo chí

Câu lạc bộ chơi xe mô-tô được cho là sùng bái Tổng thống Vladimir Putin cho hay họ tiếp tục cử một nhóm khoảng 100 người tiến về biên giới Belarus và Ba Lan, theo đài TVN của Ba Lan hôm 28/04.

Đài này trích lời ông Aleksander Zaldostanov, thủ lĩnh 'Sói Đêm' nói với báo chí Nga.

Hôm 24/04, chừng 20 thành viên nhóm này mà báo chí Ba Lan gọi là 'băng đảng dân tộc chủ nghĩa cực đoan Nga' đã bị chặn lại ở hai cửa khẩu.

Biên phòng Ba Lan khám xét họ kỹ lưỡng, 'tới từng chiếc tất' rồi không cho nhập cảnh, theo lời một thành viên nhóm 'Sói Đêm'.

Sang ngày 25/04, chính quyền Nga lên tiếng phản đối với Ba Lan nhưng không có tác dụng gì.

Kỷ niệm hay khiêu khích?

Nhóm 'Sói Đêm' mang theo nhiều cờ quạt dân tộc chủ nghĩa Nga và màu sắc cộng sản 

Câu lạc bộ 'Sói Đêm' có kế hoạch đi từ Nga ngược lại con đường Hồng quân Ba Lan tiến vào Berlin qua các nước Đông Âu hồi năm 1945 để 'kỷ niệm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát-xít'.

Họ dự tính sẽ đến Berlin ngày 9/05 năm nay.

Nhưng phía Ba Lan lo ngại về thái độ của nhóm này vốn công khai ủng hộ chính sách sáp nhập Crimea của Điện Kremlin và chính quyền Ukraine.

Ông Aleksander Zaldostanov là bạn thân của Tổng thống Nga Putin và cũng có tên trong danh sách bị trừng phạt của Hoa Kỳ và Canada.

Bản thân ông ta không nhận được thị thực vào khối Schengen mà Ba Lan là thành viên.

Ngay từ tuần trước, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã tuyên bố không cho bất cứ thành viên nào trong nhóm 'Sói Đêm' quá cảnh.

Cùng lúc, phía Ba Lan vẫn cho các tay lái mô tô Nga khác qua lãnh thổ của họ bình thường nếu có thị thực nhập cảnh.

Dù vậy, có vẻ như họ vẫn cứ tìm cách vào lãnh thổ Ba Lan và ông Zaldostanov gọi thái độ của chính quyền Ba Lan là 'một ví dụ của cơn cuồng chống Nga'.

Thủ tướng Ba Lan, bà Ewa Kopacz trước đó đã gọi tuyến đường của câu lạc bộ mô tô Nga này là 'hành động khiêu khích'.

Tay lái mô tô Ba Lan (trái) chào đón bạn Nga cũng đi mô tô sang Ba Lan nhưng không thuộc nhóm 'Sói Đêm'

Nhìn chung không ít người ở Ba Lan lo ngại về chuyện để cho một tổ chức dân tộc chủ nghĩa Nga diễu hành bằng xe mô-tô qua lãnh thổ của họ.

Chính các nhóm chơi mô-tô Ba Lan đi đầu trong phong trào ngăn chặn 'Sói Đêm'.

Một trang Facebook của giới chơi mô-tô Ba Lan ở Krakow có tên là 'Nói không với bọn cướp Nga' đã nhanh chóng thu hút 12 nghìn người ủng hộ.

Theo ông Andrei Bobrovsky, người tổ chức ra chuyến đi thì 'hai năm trước chúng tôi đi thẳng sang Berlin và không gặp vấn đề gì'.

Nay ông muốn 'cả thế giới chứng kiến cảnh chúng tôi bị chặn' ở biên giới.

Đáp lại lời nói của thủ tướng Ba Lan là ý kiến của ông Zaldostanov rằng "sự khiêu khích thực sự đến từ chính đoàn xe quân sự Mỹ đi qua các thành số ở Estonia".

Ông nhắc tới sự có mặt của quân Mỹ và Anh hồi tháng Hai năm nay ở vùng gần biên giới Nga.

Tổng thống Nga là thân hữu của CLB 'Sói Đêm'


Theo BBC

Sửa lần cuối 2015-04-29 00:33:01

Bình luận

Bình luận qua Facebook