2024-06-09 21:26:01

Những người hùng Ba Lan tại giải quần vợt Roland Garros 2024

Iga Świątek đã có một ngày tuyệt vời vào thứ Bảy (8/06/2024). Trong trận chung kết Roland Garros 2024, tay vợt người Ba Lan đã thắng áp đảo Jasmine Paolini  (Italia) với tỷ số 6:2, 6:1, sau 1 giờ 8 phút và khẳng định chức danh nữ hoàng sân đất nện.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Iga vô địch giải Grand Slam Pháp mở rộng và là lần thứ 4 vô địch Grand Slam này (2020; 2022-2023-2024).

Cho đến nay, Iga Świątek đã vô địch 22 giải đấu đơn WTA, trong đó có 5 giải Grand Slam (4 giải Pháp mở rộng và 1 giải Mỹ mở rộng 2022) và 1 giải vô địch Olympic Tokyo 2020. Từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023 và sau đó, từ tháng 11 năm 2023 đến nay, cô là người dẫn đầu bảng xếp hạng đơn nữ (WTA).

Với chiến thắng ở Paris lần này, Iga đã nhận được 2,4 triệu EUR, tức là hơn 10 triệu PLN. Cô hiện là tay vợt thứ 9 trong lịch sử có số tiền thưởng chính thức vượt ngưỡng 30 triệu USD (hơn 120 triệu PLN).

(Iga Świątek và Jasmine Paolini trong lễ trao cúp Roland Garros 2024)

Còn Jasmine Paolini - đối thủ của Iga trong trận chung kết đã rất cố gắng và có khởi đầu tốt nhưng sau đó cô đã hoàn toàn mất khả năng chống đỡ. Tờ nhật báo Ý "La Repubblica" khi tóm tắt trận chung kết của giải Pháp mở rộng đã nói rằng Iga Świątek như là người đến từ hành tinh khác và tay vợt đến từ Italy đã bị cơn bão đến từ Ba Lan cho Knockout nhanh chóng. Tuy nhiên, Jasmine đã rất tự hào với thành tích của mình vì đã hạ gục Elena Rybakina (tay vợt số 4, trong trận tứ kết) và Mirra Andreeva (người đã thắng Aryna Sabalenka (số 2)) trong trận bán kết.

Cô gái 28 tuổi có nguồn gốc Ba Lan đã hài lòng với những gì cô đạt được ở Paris, bởi đây là trận chung kết Grand Slam đầu tiên của cô. Trong bài phát biểu sau khi nhận cúp bạc cô cười rất tươi, chúc mừng Iga và cũng không quên cội nguồn của mình (mẹ cô là người Ba Lan), khi nói những lời cuối cùng với người hâm mộ bằng tiếng Ba Lan: – I mogę powiedzieć też, dziękuję bardzo (và tôi cũng có thể nói, cảm ơn các bạn rất nhiều).

Tại giải Roland Garros năm nay còn có thêm một tay vợt đàn em, đạt được thành công vang dội, đến từ Ba Lan. Đó là Tomasz Berkieta - tay vợt 17 tuổi đến từ Warszawa đã lọt vào trận chung kết của giải đấu dành cho tuổi vị thành niên. Trận đấu kéo dài gần hai giờ và cuối cùng, chàng junior này chỉ nhận được cúp bạc vì để  thua đối thủ Kaylan Bigun người Mỹ với tỷ số 6:4, 3:6, 3:6.

(Tomasz Berkieta, tay vợt 17 tuổi đến từ Warszawa)

Xuân Nguyên (sưu tầm)

Sửa lần cuối 2024-06-09 19:26:01

Bình luận

Bình luận qua Facebook