2015-09-28 17:07:17

Kẻ vô gia cư trở thành người nổi tiếng

 Raimundo Arruda Sobino, người Brazil bị mất nhà cửa vào những năm 70 và từ 35 năm nay ông là kẻ vô gia cư và trở thành người ăn xin. Trong hoàn cảnh đó, ngày ngày ông vẫn sáng tác thơ và chuyện, viết trên những mẩu giấy xin được. Ông ước mơ một ngày nào đó, thơ truyện của ông sẽ được mọi người đọc và đánh giá. Tất nhiên, không có gì là bất khả kháng và Raimundo đã trở thành tác giả nổi tiếng. Cuộc đời người ăn xin đã biến đổi hoàn toàn nhờ một cô gái trẻ. Đó là cô Shalla. Hàng ngày cô đi ngang qua ông già đang cặm cụi viết và cô trở thành bạn đọc đầu tiên những vần thơ của Raimundo. Cô gái trẻ này rất thích những bài thơ của ông già 77 tuổi và cô đã lập trang web trên facebook, trên đó cô đã đăng những bài thơ của ông. Và thơ của kẻ vô gia cư đã nhanh chóng rơi vào cảm nhận của hàng triệu đọc giả trên toàn cầu. Bằng cách đó, kẻ vô gia cư đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng và là người được nhận biết rộng rãi ở đất nước của ông. Và cũng nhờ đó, ông đã tìm lại được người anh mặc dù người anh đã tìm kiếm ông bao nhiêu năm nay.

Kết cục tuyệt vời nhất là không những ông đã hoàn tất giấc mơ của mình và hiện nay ông đã có nhà cửa. Hiện tại Raimundo đang ở cùng người anh và gia đình ông. Ông cũng đang chuẩn bị để xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình.

 

Nhị Hồng dịch từ "Fakt.pl", số ra ngày 21.09.2015

Sửa lần cuối 2015-09-28 15:12:27

Bình luận

Bình luận qua Facebook