Thế là lễ chung kết đã qua rồi! Dù không được xếp vào TOP
16 song tôi vẫn thấy
mình là người chiến thắng. Thật vinh dự lớn lao khi được làm đại diện cho
Ba Lan trên một đấu trường quốc tế, một trong những cuộc thi
sắc đẹp quan trọng nhất
hành tinh - Miss Earth. Tôi giàu có hơn về những trải nghiệm mới, về những kỉ niệm đẹp để sau
này có cái mà kể lại cho con cháu mình, và quan trọng nhất là
tôi đã làm quen với các cô gái tuyệt đẹp đến từ khắp mọi miền
trên thế giới! Sau ba tuần lễ,
chúng tôi đã là một gia đình lớn và
giây phút buồn nhất là cuộc
chia ly. Song tôi hy vọng sẽ gặp lại lần nữa không chỉ một
trong số các bạn ấy.
Xin cám ơn cô Serafina Ogończyk-Mąkowska - chủ tịch
Miss Earth Poland Miss Egzotica vì đã trao cho tôi một cơ hội tuyệt vời như vậy!
Tôi rất biết ơn cô về tất cả điều
này!
Xin cám ơn tất cả bạn bè hâm mộ đã
theo dõi tin tức hàng ngày và những lời tốt đẹp ấm áp
khích lệ động viên tôi! Các bạn thật tuyệt vời!
Xin cám ơn những người ruột thịt và gia đình tôi, đặc biệt người bạn
trai tuyệt vời nhất thế giới Patryk Brdey của
tôi, mọi người đã là chỗ dựa
không thể thay thế của
tôi. Tôi yêu tất cả mọi người!
Tôi đã trải qua một
trong những sự kiện đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình. Tôi rất biết ơn mọi thứ đã đến với
mình và thấy mình là người hạnh
phúc nhất thế gian. Cuộc sống thật đẹp đẽ, cần phải biết nắm bắt mọi cơ hội đến với
mình và biến ước mơ thành sự thật.
Warszawa, 12/2015
Bình luận