2014-07-11 08:54:52

Lễ viếng, truy điệu 18 chiến sĩ hi sinh trong vụ máy bay rơi

(Dân trí) - Đúng 7h sáng ngày 11/7, lễ viếng 18 chiến sĩ hi sinh trong vụ rơi máy bay Mi 171 tại Hòa Lạc bắt đầu. Thân nhân các chiến sĩ, lực lượng công an, quân đội từ rất sớm đã có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.
     
                       

7h15, Đoàn Quân ủy Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng
7h15, Đoàn Quân ủy Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng

Đoàn viếng của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Đoàn viếng của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

Cán bộ, chiến sĩ đồng loạt cúi chào những người đồng đội đã hi sinh.

Cán bộ, chiến sĩ đồng loạt cúi chào những người đồng đội đã hi sinh.

Lễ viếng 18 chiến sỹ hi sinh trong vụ máy bay rơi

Bạn học của chiến sĩ trẻ tuổi Nguyễn Văn Bình (SN 1992, quê Hải Hậu, Nam Định) mang những bó hoa trắng đến viếng.

Những chiếc xe tang chất đầy vòng hoa.

Những chiếc xe tang chất đầy vòng hoa.

9h sáng, dòng người đội nắng kéo dài, tràn khắp khu vực sân chờ viếng tại nhà tang lễ.

9h sáng, dòng người đội nắng kéo dài, tràn khắp khu vực sân chờ viếng tại nhà tang lễ.
9h sáng, dòng người đội nắng kéo dài, tràn khắp khu vực sân chờ viếng tại nhà tang lễ.

Nhiều thân nhân lả đi trong nỗi đau.

Nhiều thân nhân lả đi trong nỗi đau.

Trước linh cữu những chiến sĩ trẻ tuổi, người lính già không cầm được nước mắt.

Trước linh cữu những chiến sĩ trẻ tuổi, người lính già không cầm được nước mắt.

Dù mang hoa trắng, hoa màu, các anh đều khoác trên mình lá cờ tổ quốc.

Dù mang hoa trắng, hoa màu, các anh đều khoác trên mình lá cờ tổ quốc.

Con trai Trung tá Hoàng Lại Long dường như chưa thể thấm hết nỗi đau mất cha.

Con trai Trung tá Hoàng Lại Long dường như chưa thể thấm hết nỗi đau mất cha.

Cúi đầu bái biệt những người lính anh dũng.

Cúi đầu bái biệt những người lính anh dũng.

Cúi đầu bái biệt những người lính anh dũng.


Thân nhân 18 chiến sỹ ngồi chật kín trong nhà tang lễ.
Thân nhân 18 chiến sĩ ngồi chật kín trong nhà tang lễ.

Đúng 7h, lễ viếng và lễ truy điệu bắt đầu. Đại diện Ban lễ tang ôn lại khoảnh khắc định mệnh, khi chiếc máy bay trực thăm Mi 171 chở 21 chiến sĩ gặp sự cố và rơi tại Hòa Lạc, Hà Nội. 18 chiến sĩ đã hy sinh lần lượt được xướng tên trang trọng.

10h15, lễ viếng kết thúc, Ban tổ chức lễ tang bắt đầu lễ truy điệu.

 

Lễ viếng, truy điệu 18 chiến sĩ hi sinh trong vụ máy bay rơi

10h20, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh - Chính ủy Quân chủng phòng không - Không quân, Trưởng ban lễ tang đọc lời điếu.

10h50, Lễ truy điệu kết thúc. Một phút mặc niệm bắt đầu cũng là lúc trời mưa như trút nước.

Tiễn đưa các anh trong cơn mưa tầm tã


Tiễn đưa các anh trong cơn mưa tầm tã

Tiễn đưa các anh trong cơn mưa tầm tã
Tiễn đưa các anh trong cơn mưa tầm tã

      Lễ viếng 18 chiến sỹ hi sinh trong vụ máy bay rơi
Bà Nguyễn Thị Vân (SN 1953), cô ruột của Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh (SN 1976, quê Phúc Thọ, Hà Nội) - 1 trong 18 chiến sĩ đã hy sinh. Bà Vân cho biết, mẹ anh Thanh quá yếu nên gia đình không cho đến dự lễ viếng anh. Bố anh Thanh cũng bởi quá suy sụp mà không thể có mặt. Hôm nay, 50-60 người trong dòng họ đã trực tiếp tới Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng dự lễ viếng, lễ truy điệu người cháu dũng cảm. Hiện có vợ và 2 con lớn của anh Thanh đang có mặt trong Nhà tang lễ. Bà Vân cùng những người họ hàng nhất định ngồi ở chỗ nắng trên sân Nhà tang lễ để dễ theo dõi lễ viếng, lễ truy điệu cháu mình.


Dòng người trang nghiêm xếp hàng vào viếng
Dòng người trang nghiêm xếp hàng vào viếng

Người thân các chiến sỹ đứng chật kín sân Nhà tang lễ
Người thân các chiến sĩ đứng chật kín sân Nhà tang lễ


Bắt đầu lễ truy điệu 18 chiến sỹ hi sinh trong vụ máy bay rơi

Bắt đầu lễ truy điệu 18 chiến sỹ hi sinh trong vụ máy bay rơi
Lực lượng công an, quân đội, thanh niên tình nguyện có mặt từ rất sớm để giữ gìn trật tự quanh khu vực Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng

Từ sáng sớm, rất đông người thân của các chiến sỹ ngồi khắp sân Nhà tang lễ

Bắt đầu lễ truy điệu 18 chiến sỹ hi sinh trong vụ máy bay rơi
Từ sáng sớm, rất đông người thân của các chiến sĩ ngồi khắp sân Nhà tang lễ

Sáng ngày 7/7, trong khi đang bay huấn luyện thả dù tại khu vực sân bay Hòa Lạc, máy bay Mi 171 số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân 916 - Sư đoàn Không quân 371 đã bị cháy động cơ và bị rơi. Trong số 21 chiến sĩ trên máy bay thời điểm đó, 16 chiến sĩ đã hi sinh tại chỗ, 5 chiến sĩ được đưa vào Bệnh viện Quân y 105 (Sơn Tây) cấp cứu, sau đó được chuyển về Viện Bỏng quốc gia để điều trị.

Tại Viện Bỏng quốc gia, các chiến sĩ bị thương đã được y, bác sĩ tận tình cứu chữa. Song, do vết thương quá nặng, chiều ngày 7/7, một chiến sĩ bị thương đã tử vong. Đến 3h45 sáng 8/7, thêm một chiến sĩ không qua khỏi.

Đến nay, 3 chiến sĩ bị thương nặng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Viện Bỏng quốc gia đã hội chẩn với đại diện các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Trung ương Quân đội 108... Các chuyên gia đầu ngành ngoại khoa, nội khoa, tim mạch, thần kinh sọ não, chuyên gia về bỏng từ các bệnh viện trên đều có mặt để tham gia hội chẩn, tìm ra phương án tối ưu điều trị với hy vọng cứu sống được 3 chiến sĩ.

Vụ rơi máy bay ngày 7/7 đã khiến 18 chiến sỹ hy sinh.
Vụ rơi máy bay ngày 7/7 đã khiến 18 chiến sĩ hi sinh.

Đối với 18 chiến sĩ đã hi sinh, lãnh đạo Cục Người có công (Bộ Lao động -Thương Binh và Xã hội) cho biết, các chiến sĩ này hoàn toàn có đủ điều kiện để được công nhận là liệt sĩ. Được biết, các đơn vị quân đội có chiến sĩ hi sinh trong vụ tai nạn trên đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để gửi Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội ra quyết định công nhận liệt sĩ.

Ngày 10/7, một ngày trước lễ truy điệu và đưa tang 18 chiến sĩ, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc giám định ADN để xác định danh tính từng chiến sĩ đã hi sinh. Lễ truy điệu tập thể 18 chiến sĩ được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội). Bộ tư lệnh Thủ đô, UBND TP Hà Nội sẽ là các đơn vị phối hợp tổ chức lễ truy điệu. Trung trướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, sẽ làm Trưởng ban lễ tang.

Dự kiến, lễ viếng sẽ diễn ra từ 7h-10h, lễ truy điệu sẽ diễn ra từ 10-11h. Sau lễ truy điệu, một số chiến sĩ sẽ được đưa đi hỏa táng, một số khác thể theo nguyện vọng của thân nhân sẽ được đưa về quê an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương.

Tiến Nguyên

Sửa lần cuối 2014-07-11 07:04:26
  • P.H.Warsaw P.H.Warsaw Buốt mi hạt lệ khô rơi Xót xa đau đớn, rụng lời bi thương Các Anh giã biệt vô thường Trở về cát bụi cố hương thưở nào Muôn phương suối lệ dâng trào Nghiêng mình kính cẩn nghẹn ngào, thế gian Dù cho thịt nát xương tan Chí anh hùng quyết hoang tàn dừng chân An lành giữ lại cho dân Các Anh đi mãi để thân nhân chờ Mẹ già nuốt cạn, ầu ơ Lìa cành xanh quá, chơ vơ lá vàng Con thơ thảng thốt khóc than Vợ hiền lặng lẽ trăm ngàn nhói đau Cửa nhà quạnh quẽ trước sau Cha già, mẹ héo, ướt nhàu tiếng con... Đồng đội tạc những dấu son Trang vàng sử sách nước non lính dù. (P.H. Ww 12/07/14) 2014-07-14 08:11:50

Bình luận

Bình luận qua Facebook