Mới
ngày nào đã một năm vắng bóng nhà thơ chỉ còn lại
những vần thơ để lại cho đời. Năm 1985, khi đang đứng
trên bục giảng, anh cho ra đời bài thơ ngắn " Viên
Phấn". Cũng là bài in ngay trang đầu tiên của tập
thơ" Ngược miền nắng ấm". Giờ đọc lại thấy
như một điềm báo gở cho nhà thơ. Và quả thực bệnh
tật đã cướp đi cuộc sống của anh ở độ tuổi chưa
lo toan hết trách nhiệm người làm cha. Anh ra đi ở tuổi
hơn 50...
Gần cuối tập thơ là bài"Thêm" viết
cuối năm 2012, lúc đang bị bạo bệnh. Lại cũng những
vần thơ ngắn, nhưng chứa đựng khát vọng sống, khát
vọng chiến thắng bệnh tật. Đọc và nhớ lại một
Hoàng Trọng Hà, rất khiêm nhường, đam mê văn chương
đến nhiều khi ngơ ngác . Một Hoàng Trọng Hà, hiền
lành, có vốn văn học dày dặn, với lối viết phê bình
và tiểu luận sắc bén và khúc chiết. Một Hoàng Trọng
Hà, rất tiếc đã chọn sai cho mình con đường đi xa xứ,
bỏ lại sau lưng bao hoài bão, ước mơ...
Với 43 bài
thơ, không nhiều nhưng cũng để lại quá nhiều cảm xúc
cho bạn đọc. Xin giới thiệu với mọi người vài bài
thơ hay trong tập thơ.
VIÊN PHẤN
Cỏn con viên
phấn nhỏ
Mài mình đến hư vô
Mài mình thành hạt
bụi
Bay theo gió ...
Còn chăng đôi nét chữ
Trên
tấm bảng thời gian?
Đà Lạt 1985
NÉT QUÊ
Gặp
nét quê trên tường nhà bạn
Nón bài thơ, chiếc quạt
xoè nan...
Ngoài cửa sổ âm hai mươi độ
Mà trong
phòng ấm nắng phương nam
Kartuzy 1994
THÊM
Chút
nắng chiều sót lại
Chợt thấy lòng rưng rưng
Thêm
một tờ lịch rụng
Ta có thêm một ngày ...
Đà Lạt
2012
Nguyễn Mai Lê
Bình luận