Ly ruợu và Em
Nguyễn Văn Thái
Mắt em rơi vào ly rượu
Long lanh sóng sánh ly đầy
Lung linh trời sao khát vọng
Bồng bềnh say mắt nhung ai
Môi em chạm vào ly rượu
Hương tình quyến rũ gọi mời
Ly rượu nồng thơm lúa mới
Anh nhấp ly hồng ấm môi
Tiếng cười em tan trong rượu
Ly đầy ắp tiếng chim reo
Tiếng cười mát như tiếng suối
Anh uống tiếng cười trong veo
Tiếng hát ngấm vào ly rượu
Trái tim không chứa nổi lời
Thả mình bay theo tiếng hát
Lâng lâng cánh diều chơi vơi
Giận hờn ngấm vào ly rượu
Ấm ức kết tủa trong lòng
Bao điều ngập ngừng ngại nói
Ngấm men hóa thành nhẹ tâng
Nỗi buồn ngấm vào ly rượu
Nước mắt cũng hòa tan theo
Đắng cay bật thành tiếng nấc
Ly vơi, lòng ấm lại nhiều
Giọt tình ngấm vào ly rượu
Cờ ta say gió tung bay
Anh thấm từng giọt, từng giọt
Tình em – đại dương rượu đầy...
Vac-sa-va, 2003
***
Tháng Giêng
Minh Đức
Sao anh không về chốn cũ
Tháng Giêng mận nở trắng rừng.
Sông quê vẫn mầu mắt biếc
Dòng trong vời vợi nhớ thương.
Sao anh không về chốn cũ
Tháng Giêng xanh mướt bờ dâu
Nắng vờn mây tung dải lụa
Nao nao nước quấn chân cầu.
Sao anh không về chốn cũ
Theo em lên chợ vùng cao
Rượu tình say câu Sóong cọ
Lâng lâng khói nhả lưng đèo.
Nếu anh về thăm chốn cũ
Tháng giêng- chỉ một lần thôi.
Ngỡ mình đi trong cõi mộng
Ngất ngây hương quế, hương hồi.
Tháng Giêng- én về trẩy hội
Vườn xuân quả ngọt trĩu cành
Tháng Giêng - người thương mong đợi
Về thăm chốn cũ không anh?
***
Nắng Cao Nguyên
Minh Đức
Anh ạ! Nơi đây trời nắng đẹp
Hồ biếc lung linh - Nắng thuỷ tinh.
Nắng ở Cao nguyên nên nắng lạnh.
Nghệ sĩ ôm đàn gọi nắng xanh.
Ở đây không có gió heo may.
Chỉ có sương giăng lạnh tháng ngày
Gió thổi thông ngàn vi vút nắng
Ngàn mây xao xuyến cánh hoa lay.
Em thả câu thơ vào giọt nắng
Cung đàn lay động khúc tình xưa
Dạo bước quanh hồ lên phố núi
Nắng đã đong đầy trong ý thơ.
Bình luận