Tháng
3 đến đánh thức trong con một miền ký ức dịu ngọt
về một miền quê thanh bình yên ả, về một tuổi thơ
thân thương đã trôi qua vội vã từ bao giờ.
Con đã
yêu tháng 3 vì có màu rực lửa của Hoa Gạo, loài hoa
căng tràn sức sống đến mãnh liệt, không ngát hương
hay mỏng manh trong nắng gió mà ngược lại rất giản dị
mạnh mẽ đến thô mộc, còn sắc màu của hoa cứ tươi
thắm chẳng phai nhạt dù đã lìa cành.
Vào một ngày
mưa con chợt nghĩ thân cây Gạo sừng sững và ngày càng
già nua đi trong sương gió, dãi dầm mưa nắng chịu đựng
mọi khắc nghiệt, cho một ngày kia những đóa hoa rực rỡ
tươi thắm thắp cháy một vùng trời... Sao mà giống như
Cha Mẹ gồng gánh mọi gian lao vất vả khổ cực để
dành mọi sự tốt đẹp nhất cho con đến thế, đôi tay
Mẹ Cha mỗi ngày thêm chai sần thô cứng cũng bởi mong
con được mềm mại những bước đi, con đã tự nhủ dù
có thành đạt hay không thì điều đầu tiên con sẽ luôn
nhớ là phải biết làm ấm trái tim Cha Mẹ, và không để
lòng Mẹ Cha lạnh lẽo.
******
Đi qua năm tháng hao
gầy
Mẹ yêu khắc khoải mong ngày gặp con
Dáng Cha
hằn những mỏi mòn
Mắt thời gian cũng héo hon sớm
chiều
Tim con ôm ấp bao điều
Tình quê chan chứa
thương yêu dạt dào
Tha hương lòng nặng khát khao
Sum
vầy đoàn tụ gởi trao tiếng cười
Con tuy đang giữa
xứ người
Nhưng hoài chăm chút cây tươi Cội
Nguồn.
(Phan Hằng. Warsaw 03/2014)
******
Tháng
3 thắp lửa trong lòng
Hoa gạo vẫy nhớ gọi mong trở
về
Kỷ niệm sóng sánh triền đê
Hồn quê thương
quá lời thề cỏ may.
(Phan Hằng 01/03/2014)
Bình luận