Chân dung nhà thơ trẻ Nồng Nàn Phố
Viết cho anh
Đất nước bắt đầu từ đâu?
Không phải từ những trang i tờ ngày vỡ lòng con học
Không phải từ những lần rú khóc
Của người vợ chết chồng, của người mẹ mất con
Đất nước không bắt đầu từ sông nước, núi non
Đây là sông Hồng, sông Sài Gòn, hòn Vọng Phu, Yên Tử
Không phải từ bát nhang ai đó gìn giữ
Thắp nhang cho người thân mà xác vẫn chưa về
Đất nước chẳng lạ đâu…là những bờ đê
Mẹ xiêu chân gánh nỗi buồn ra trổ mạ
Cha vác lưới đi tìm cá
Con cầm diều mà không dám thả, sợ ước mơ thơ bé vỡ tan
Đất nước gần lắm như con ngỗng, con ngan
Con đỉa bấu chân bà hỏi ông còn hay mất
Con chó ghẻ gà gật
Nhắm mắt liếc ruồi bu
Đất nước đẹp như tranh ư?
Ừ! Chắc lẽ bởi có những cánh đồng cong lúa chín
Có anh trai đi xa quệt nước mắt thương người vợ mới cưới hôm qua bịn rịn
Vịn vào cây đa đầu làng mà khóc như có thể chết nốt kiếp đàn bà
Đất nước bắt đầu từ những chuyến đi xa
Những đợt bom dội từ thẳm sâu quá khứ
Từ những tên rất quen mà không thể nào giữ
Mất quá lâu rồi vẫn nhoi nhói nơi tim
Đất nước bắt đầu từ ánh mắt lim dim
Em nhìn ra biển…biển mênh mông mà lòng em cũng mênh mông như biển
Em tìm gì nữa đây anh? Hay em cần câm nín
Em bịt mồm em khóc không ra tiếng và cười?
Đất nước bắt đầu từ đâu anh ơi?
Chẳng lẽ từ nơi lòng ta gọi
Từ ra đi và chờ đợi
Chết để yên bình cho những cánh cò bay.
Thơ - Nồng Nàn Phố
Bình luận