Hà nội ơi thu về có nhớ
Thuở học trò mơ mộng, khát khao.
Ký túc xá đèn đêm sách vở
Nghe gió thổi ngoài thềm: "liệu có lạnh người thương?"
Hà Nội đêm thơm nồng hoa sữa
Thảng xót tim mình một khoảng trống mênh mông.
Hà Nội ơi sương mờ thư viện
Bước chân về gió thổi, lá vàng rơi
Ký túc xá ơi một thời và mãi mãi
Anh sẽ gặp lại mình vào mỗi độ thu sang.
Chờ anh nhé giảng đường xưa, bụi phấn.
Tiếng cười giòn chị đồng nghiệp lúc giờ trưa.
Chân trời xa vẫn mình anh tiếp bước
Tóc em vàng để nắng, lá vàng theo.
Chiều nghiêng bóng nắng lùa theo gió
Nắng thật dài như mái tóc em xưa
Chân trời xa lại mình anh lơ đãng,
Cốc rượu thơm nồng: bạn tri kỷ vô ngôn.
Bên
cửa sổ phố nghiêng dài, sao nhớ
Tóc ai dài để trẻ
lại như em.
Thành phố Łódź, tháng 8/2014
Bình luận