2014-11-27 17:56:10

Thơ



Nốt cuối

                    Tặng Ban nhạc Đông Đô tại Ba Lan

Không hò mà như có hẹn,

Tứ xứ anh em tụ về.

Trầm bổng thấp cao câu hát,

Đồ la, fa mí , sòn rê.

 

Cứ thế quên đi sầu muộn

Quên đi ám ảnh sự đời

Chỉ còn bao dung thân thiện,

Cho anh, cho bạn, cho tôi.

 

Đông Đô ra đời từ đấy,

Lọt lòng đã bạc trắng đầu,

Trầm bổng thấp cao câu hát,

Để dành …nốt cuối …cho nhau.


Warszawa 25/11/2014

Bùi Hùng

Sửa lần cuối 2014-11-27 16:58:32

Bình luận

Bình luận qua Facebook