2015-01-11 01:31:00

Bâng khuâng


Bâng khuâng nhớ mái nhà xưa

Một thời giột nát, nắng mưa một thời

Bâng khuâng ký ức xa vời
Một thời cha ngóng, một thời mẹ mong

Bâng khuâng một thủa long đong
Một thời đói rét,gạo đong một thời

Bâng khuâng giữa xứ Tuyết rơi
Nghe lời ru ,thấy chơi vơi , cánh cò...

Nẻo xa thảng một câu hò
Bâng khuâng nhớ tiếng gọi đò hôm nao...

Giật mình nghe một tiếng chào
Mà nao nao , mắt tuôn trào ,...đầy vơi...

Xa quê vợi nửa đời người...
Về quê, vẫn thấy một thời, bâng khuâng

Đỗ Quân
Hoà xá 31-12-2014
Sửa lần cuối 2015-01-11 00:57:14

Bình luận

Bình luận qua Facebook