2015-01-24 07:47:37

Quê hương và nỗi nhớ


Miền quê em dệt màu thương 

Bờ tre bụi duối vấn vương nắng vàng
Mùi rơm rạ đọng quanh làng
Tuổi thơ chân sáo mộng tràn líu lo

Lời ru ăm ắp cánh cò
Sông quê bồi lở câu hò lý lơ
Mo cau lăn lóc đợi chờ
Hoa xoan lớp lớp ngẩn ngơ đường về

Chân bùn đầu dột nón mê
Dần sàng thúng mủng bộn bề tháng năm
Xa quê nhạt ánh trăng rằm
Thẳm sâu nỗi nhớ nốt trầm quê hương.

Phan Hằng
Warszawa, 24-01-15

Sửa lần cuối 2015-01-24 06:49:34

Bình luận

Bình luận qua Facebook