2015-11-02 13:21:13

Biệt khúc tháng Mười

Thơ - Hồng Hoa

Lời tác giả: Nhân kỷ niệm 2 năm thành lập trang FB Duyênquanhọ.vn (1/11/2013 - 1/11/2015), xa xôi cách trở, em chả về được. Từ nơi "Đường bạch dương, sương trắng, nắng tràn", ngày ngắn đêm dài gom nhặt vài câu thơ gửi về Quan họ nỗi lòng người xa xứ.

Tháng 10 đã tận rồi em
Gió mùa gõ cửa, đêm gầy hanh hao
Chòng chành con mắt xanh xao
Những là phù phiếm rớt cùng heo may.

Cung đàn lỡ nhịp đứt dây 
Đành thôi câu hát từ đây ôm cầm
Trăm năm tìm lá diêu bông
Bao nhiêu lá rụng còn không xuân thì?

Mùa thu vàng những lối đi
Vàng quay quắt cả cơn mê chiêu hồn
Chiêm bao một giấc vô thường
Tái sinh lục đạo luân hồi tử sinh.

Nhớ nhau thơ thẩn sân đình
Để câu Quan họ vẹn tình trước sau
Thiền môn phủ vạt áo nâu
Trăng rơi hành khất nhuốm màu sương mai.

Trầu xanh thắm lá còn phai
Trách chi vôi dễ vì ai bạc lòng?
Còn duyên má phấn môi hồng
Hết duyên lữ khách cô phòng đơn côi.

Nào ai có lỗi người ơi?
Đa mang một kiếp lưu đày nhân gian...
Chờ nhau kết ngãi đá vàng
Trang thơ xếp để thu tàn biệt ly.

Warszawa, 31/10/2015
HH

Sửa lần cuối 2015-11-02 12:33:19

Bình luận

Bình luận qua Facebook