Biển Nha Trang
Thơ Nhị Hồng
Biển phẳng lặng như tờ giấy màu xanh.
Mặt trời lên nhuốm màu hồng sóng nước.
Một mình tôi ngồi trên bờ cát,
Ngắm „thuyền và biển” (1) tưởng nhớ Vũ và Quỳnh.
Biển chờ đây mà thuyền vẫn mông mênh.
Nghe tiếng thơ ru từ chân trời vọng lại.
Những vở kịch chưa có hồi cuối,
Những vần thơ lơ lửng giữa lòng người.
Tôi ngồi đây, lòng dạ bồi hồi,
Day dứt mãi „con chim song cầm ai giết?” (2)
Câu hỏi như nỗi đau da diết
Mấy chục nẳm rồi còn cắn rứt tới hôm nay.
Nha Trang, 5/2016
NH
(1) Đầu đề một bài thơ của Xuân Quỳnh.
(2) Câu thơ trong bài thơ phác họa chân dung Lưu Quang Vũ của nhà thơ Nguyễn Xuân Sách
Bình luận