Hà Minh Hiển- Chủ tịch Hội người VN tại BL yêu kính Đạo Phật

Nam mô Bổn sư Thích Ca mâu ni Phật!
Kính thưa:
Thầy Thích Đức Đạt – Giáo thọ sư chùa Nhân Hòa,
Phật tử An Diệu và Đoàn Phật tử từ Hungary,
Quý vị đại diện các tổ chức Hội đoàn và các Phật tử
đại diện của thành phố Łódż,
Toàn thể Quý Phật tử cùng bà con yêu kính ĐP tại
Ba Lan.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2013, giờ phút này, trước thềm năm mới 2014, tuy ngoài trời có lạnh, nhưng tôi hoàn toàn cảm nhận được sự ấm áp của tình đồng bào nơi xa xứ, sự ấm áp của tình đạo hữu giữa những người con Phật và đặc biệt là sự linh thiêng nơi khởi dựng mái nhà tâm linh của Cộng đồng người Việt Nam chúng ta tại Ba Lan.
Thật là xúc động,
Tôi thay mặt cho Hội người VN tại BL yêu kính ĐP và Đạo tràng chùa Nhân Hòa cũng là đơn vị tổ chức Lễ Giao thừa hôm nay trước hết xin nhiệt liệt chào đón Quý vị đại biểu và toàn thể bà con.
Tiếp theo tôi xin được phát biểu đôi lời:
Kính thưa Quý vị và bà con,
Cách đây đúng một năm, chắc chúng ta vẫn còn nhớ, ở đây cũng có một Lễ hội đón Giao thừa, cũng đốt lửa trại, cũng bắn pháo hoa mừng năm mới, nhưng nơi mà chúng ta đang tĩnh tọa đây vẫn còn là vườn cây và cỏ dại, mùa đông bao phủ bởi tuyết trắng. Thế mà giờ đây, thật mà như trong mơ, chúng ta đang ngồi trong ngôi chùa Nhân Hòa của Cộng đồng vừa mới được nghiệm thu phần thô tuần vừa qua. Quý vị và bà con nghĩ sao về điều này ạ ?
Tôi muốn đặt ra một câu hỏi : Có được kết quả ấy là nhờ ai vậy?
Tôi nghĩ, có được kết quả ấy chính là nhờ sự dẫn lối đưa đường của Chư Phật chư Bồ tát đã thấu hiểu tâm nguyện bao năm nay của chúng ta. Quý Ngài đã dẫn dắt chúng ta khiến tâm chúng ta quy tụ lại trước mục tiêu thật cao quý : “xây dựng mái nhà tâm linh cho Cộng đồng”, nhưng Chư Phật chư Bồ tát đâu có cho chúng ta tiền mà chính là tất cả chúng ta trong đó có bà con và quý vị đang ngồi đây, đã thật sự phát tâm Phật, phát hạnh nguyện Bồ tát cho việc lớn.
Xin phép được trích dẫn rất ngắn gọn: Từ khi phát động mua đất xây chùa cho đến hôm nay là 3 năm tám tháng, tổng kết lại đã có 1582 lượt phát tâm của các tổ chức,các công ty, các gia đình và cá nhân trong cũng như ngoài Ba Lan, nhưng chủ yếu vẫn là nội lực của bà con ta tại Ba Lan được phát huy. Chúng ta đã thu được thực tế quy ra tiền Ba Lan là gần 3 triệu mốt Zloty tương đương với 1 triệu Đô la Mỹ. Với số tiền đó đất đã được mua xong và tạm thời chùa đã được nghiệm thu phần xây dựng thô.
Ban vận động chúng tôi xin vô cùng tán thán công đức lớn lao đó.
Tuy nhiên, vâng tuy nhiên thưa Quý vị và bà con, chúng ta vẫn đang còn ở nửa sau của chặng đường, trước mặt chúng ta đích thì rất rõ nhưng còn ko ít khó khăn.
Tài chính hiện tại của chúng ta mới chỉ đủ cho xây dựng phần thô của ngôi chùa. Chúng ta còn nội thất thờ tự, cửa, ngõ, sân, vườn, ao, hàng rào, bãi đỗ xe. Chúng ta cần phải có kinh phí để hoàn tất. Mặt khác thách thức lớn nữa đối với chúng ta là tới giữa năm sau phần đất có ngôi Phật đường hiện tại sẽ phải bàn giao lại cho chủ mới mà tới lúc đó thì chùa chưa xong và chúng tôi thực sự cũng chưa có phương án tài chính ra sao.
Lẽ nào chúng ta ko thể vượt qua được khó khăn này?
Vì vậy thay mặt cho Ban Vận động Công đức và Ban xây dựng chùa, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự phát huy nội lực của toàn thể bà con. Đây chính là sự chia sẻ trách nhiệm trong lúc khó khăn này, với tư cách mỗi gia đình mình đã là thành viên của một cộng đồng đoàn kết gắn bó, mình đã tới Ba Lan làm ăn sinh sống và đã thành đạt.
Chúng tôi có niềm tin tưởng thực sự vào sức mạnh nội lực của Cộng đồng mặc dù lúc này ko ai là ko khó khăn. Như tôi nói ở trên, với 1582 lượt phát tâm, nhưng có những tổ chức, gia đình hoặc cá nhân đã phát tâm tới hai, ba thậm chí bốn lần do đó tính lại chúng ta cũng mới chỉ có khoảng 600 đơn vị trong số hàng chục ngàn gia đình của Cộng đồng người Việt tại Ba Lan. Hãy nghĩ cách gì đó cho chúng tôi đi bà con ơi!
Và nếu bà con sẵn lòng thì chúng tôi xin hứa cũng đem hết tâm sức để thực hiện công việc được bà con giao phó đặng đi đến kết quả mỹ mãn cuối cùng.
Chúng tôi xin chân thành tâm sự và chia sẻ hết sức ngắn gọn như vậy để rồi chúng ta sẽ suy nghĩ và cùng giải quyết.
Thay mặt Ban Tổ chức Lễ hội hôm nay chúng tôi xin được tỏ lời tri ân tới Cơ quan Đại diện Nhà nước, tới Thầy, tới Đoàn đại biểu PT từ Hungary, tới Quý vị đại diện cho các tổ chức Hội đoàn trong Cộng đồng, tới toàn thể Quý PT cùng bà con yêu kính ĐP tại Warszawa và các tỉnh.
BTC cũng trân trọng ghi nhận phát tâm đóng góp sức người sức của của mọi người trong Đạo tràng Nhân Hòa suốt mấy ngày qua chuẩn bị cho Lễ hội, đặc biệt là bộ phận chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí hội trường và bộ phận ẩm thực.
Năm cũ sẽ qua và năm mới sẽ đến trong ít giờ nữa , xin kính chúc Thầy, kính chúc Quý vị cùng toàn thể bà con thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, sở cầu như ý và đêm Giao thừa bước sang năm 2014 này với chúng ta sẽ là một đêm Giao thừa tràn đầy niềm vui và hy vọng .
Nam mô Hoan hỷ tạng Bồ tát Ma ha tat.
Xin cảm ơn
Trăn trở và đã chia sẻ với khó khăn của Ban Vận động Công đức cũng như Ban kiến thiết đã có một doanh nhân thành đạt tại Ba Lan phát tâm ủng hộ 3 tháng lương trị giá 30 ngàn Złoty và một người nghèo làm thuê trông trẻ phát tâm ủng hộ 1/2 tháng lương của mình. Đó là những nghĩa cử vô cùng đáng trân trọng.