Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

“LỬA VIỆT” đã bùng cháy trong lòng chúng tôi

03/03/2014 8 phút đọc Wrocław
Đội Liên quân Łódź-Wrocław của chúng tôi được thành lập trong sự động viên nhiệt tình của Ban Tổ Chức (BTC) Lửa Việt
“LỬA VIỆT” đã bùng cháy trong lòng chúng tôi

Đội Liên quân Łódź-Wrocław của chúng tôi được thành lập trong sự động viên nhiệt tình của Ban Tổ Chức (BTC) Lửa Việt 2014 với một sự khởi đầu không ít khó khăn. Khi nhận được thông tin về Lửa Việt 2014, tinh thần tham gia của đội chưa thực sự hào hứng vì mỗi thành viên đều bận rộn với công việc, với học hành, đặc biệt các bạn ở đoàn du học sinh mới sang học tiếng ở Łódź lúc ấy đang tất bật chuẩn bị cho thi học kỳ diễn ra một ngày sau Lửa Việt. Tuy nhiên, những ngày sau đó, chúng tôi đã nhận được sự động viên không ngừng của các bạn thành viên Ban tổ chức, và dần dần một ngọn "Lửa Việt" được nhóm lên trong lòng chúng tôi – các nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ hai thành phố khác nhau. Và tinh thần của chúng tôi lại ngày càng được nâng cao khi nhìn hình ảnh của các bạn trong BTC chạy đôn chạy đáo, làm việc không  kể ngày đêm vì sự thành công của chương trình.

 

Ảnh toàn đội liên quân 2 thành phố gặp nhau ráp chương trình đêm 21/02/2014

 

Kiều Vân, một thành viên tích cực của đội đã từng tham dự Lửa Việt 2011, chia sẻ:  “Vào tháng 01/2014, khi đọc được thông tin Lửa Việt 2014 sẽ diễn ra vào cuối tháng 2/2014, tôi đã chắc chắn là mình sẽ không tham gia bởi tôi đã từng tham gia Lửa Việt 2011- những cảm xúc háo hức, hồi hộp, niềm vui, sự tiếc nuối... tôi đã từng được trải qua và tôi nghĩ thể là đủ. Nhưng khi anh Đức Anh- thành viên trong Ban tổ chức liên lạc, nói cho tôi nghe về Lửa Việt 2014, tôi lại muốn tham gia thêm một lần nữa. Thật đúng là "không ai tắm hai lần trên một dòng sông", Lửa Việt 2014 đã cho tôi nhiều trải nghiệm và cảm xúc mới mẻ hơn.”.

Còn Tố Trang, một thành viên trẻ nhất của đội chúng tôi thì có một cảm nhận khác: “Ngày đầu tiên nhận được thông tin thì em rất là vui và háo hức vì chưa bao giờ được tham gia và nghe mọi người nói lại là rất hoành tráng. Em lúc đầu cũng lo vì tiết mục của đội mình đơn giản quá nên cũng xấu hổ không dám tham gia. Nhưng rồi em suy nghĩ lại, quyết tâm tham gia vì sự vui vẻ và quan trọng là sẽ có những giây phút mọi người họp mặt đông đủ, trêu đùa nhau tạo nên kỉ niệm và cũng là cho mọi người có cơ hội trải nghiệm giây phút được đứng trên sân khấu, được làm một nghệ sĩ”.

Thời gian ban đầu, chúng tôi đã thật sự gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối ý tưởng, thống nhất công việc khi các thành viên trong đội không ở cùng thành phố và không có nhiều thời gian gặp nhau. Thậm chí hôm duyệt sân khấu trước ngày thi chính thức, sự vắng mặt của một số thành viên đã làm sự lo lắng và căng thẳng bùng phát, và cũng đã có những giọt nước mắt rơi. Tuy nhiên, chính những giọt nước mắt đó đã thắp lại cho chúng tôi một ngọn lửa khác mạnh mẽ hơn, giúp chúng tôi xóa đi hết những bực bội trong lòng và thắp lên tinh thần đoàn kết, sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm các thành viên trong đội.

Ban tổ chức của Lửa Việt đã làm chúng tôi thật sự xúc động với sự chuẩn bị chu đáo cho chương trình và sự đón tiếp nhiệt tình dành cho chúng tôi. Đặc biệt, câu lạc bộ Hà Thành đã giành cho chúng tôi một tình cảm rất lớn và đầy cảm động khi bố trí cho chúng tôi ở trong một căn nhà rộng lớn, đầy đủ tiện nghi với rất nhiều thức ăn thức uống đã được chuẩn bị sẵn. Tất cả những điều đó đã tạo cho chúng tôi cảm giác như những người thân về thăm lại gia đình mình.

Và ngày thi chính thức đã diễn ra. Các tiết mục văn nghệ mở màn tuyệt vời của BTC như Dòng máu Lạc Hồng, Em đi chùa Hương, Hoa sim biên giới và Biểu diễn thời trang đã làm cho không khí buổi giao lưu thêm rộn ràng và phấn chấn. Sau đó chúng tôi, cùng với 4 đội thi khác, đã cùng nhau đốt lên một ngọn Lửa Việt 2014 qua các phần dự thi sôi động, tự tin và cũng không kém phần thông minh và sáng tạo. Kết thúc các phần thi, chúng tôi vỡ òa niềm vui khi nhận được lời khen tặng mà một thành viên Ban giám khải dành cho đội mình rằng "Tôi thích nhất các phần thi của đội Liên quân. Giản dị mà đậm chất sinh viên, không hoành tráng nhưng mang nhiều thông điệp ý nghĩa".  Và chính sự giản dị xuyên suốt 4 phần thi ấy đã giúp đội Liên quân Łódź-Wrocław của chúng tôi làm nên một chiến thắng nhiều cảm xúc.

 

Ảnh phần thi Giới thiệu của đội Liên quân Łódź-Wrocław


Bạn Phạm Hải Linh, đang làm Thạc sĩ ở Łódź tâm sự rằng: “Kết quả cuộc thi Lửa việt 2014 có lẽ là điều không ai trong số chúng tôi tưởng tượng ra và cũng chẳng hề nghĩ tới cho đến trước thời điểm BGK và BTC công bố kết quả. Ngay đến giờ này tôi vẫn nghĩ đó là giấc mơ. Bởi lẽ, ngay cả việc có tham gia hay không thì trước ngày thi vài ngày chúng tôi còn chưa chắc chắn vì những khó khăn chung đặc thù của đội Liên quân hai thành phố, cộng thêm những khó khăn riêng của từng thành viên trong đội. Nhưng rồi với sự đoàn kết, nhiệt huyết và trái tim rực lửa vào những lúc khó khăn nhất cùng với tâm lý rất thoải mái, không hề bị áp lực kết quả. Chúng tôi đã tham gia cuộc chơi một cách rất vô tư, giản dị nhưng cũng rất sáng tạo, sâu sắc và đậm chất sinh viên.”

Với Lửa Việt 2014, tất cả chúng ta đều là người chiến thắng. Các phần thi đã diễn ra sôi động, hào hứng với tinh thần cháy hết mình cho ngọn lửa Việt Nam của tất cả mọi người. Đội Łódź-Wrocław tạo bất ngờ thú vị cho toàn thể hội trường khi hình ảnh bản đồ Việt Nam hiện ra cuối phần thi Giới Thiệu và qua đó đạt giải Sáng tạo cho phần thi này. Đội UPS với các thành viên đến từ 3 trường UW, PW và SGH đầy bản lĩnh và tài năng của mình đã giành 2 giải nhất Hùng biện và Kiến thức. Đội Núi xanh đến từ Zielona Góra dí dỏm trong phần thi Tài năng với tiết mục Táo quân du học thời @. Đội Nốt nhạc gồm các thành viên đến từ trường Łazarski và SWPS làm sôi động hội trường với những tiết mục đàn hát rất hay và sôi động. Các bạn từ đội Mix gồm những thành viên được sinh ra và lớn lên tại Ba Lan đã mang đến một sự sáng tạo rất thú vị với tiết mục Hoa hậu Mix được BGK và toàn thể mọi người đánh giá rất cao, đã đạt giải nhất phần thi Tài năng.

Anh Cao Thanh Sơn, một nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Warsaw đã nói “Lửa Việt không những là sân chơi mang tính trí tuệ, mà còn là nơi kết nối anh em bạn bè. Lửa Việt còn góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè nước ngoài, tạo tinh thần đoàn kết, phát triển và hội nhập: Lửa Việt 2014- Kết nối bạn bè, chia sẻ kiến thức”.

Ảnh 5 đội tham gia Giao lưu Lửa Việt 2014


Xin mượn lời của bạn Phạm Hải Linh để nói hộ tâm tư và tinh thần của những ai đã được tham gia Lửa Việt 2014: “Ngoảnh nhìn lại những gì đã diễn ra trước, trong và sau cuộc thi tôi đã thấy trong mỗi chúng ta, nhất là ở các bạn trẻ một tiềm năng sáng tạo, một trái tim đầy nhiệt huyết, một khát vọng chinh phục vinh quang và trên hết đó là tình đoàn kết rất vô tư và trẻ trung...  Cảm ơn Lửa Việt 2014 đã cho chúng tôi có những thời khắc không thể nào quên của đời sinh viên du học xa nhà. Ngọn Lửa Việt sẽ cháy mãi trong mỗi thanh niên, sinh viên Việt Nam ở Ba Lan!”

Wrocław, ngày 28 tháng 02 năm 2014

(Nguyễn Quang Vũ  – NCS tại đại học Bách Khoa Wrocław, Ba Lan.)

 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu