Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lời cảm tạ

26/02/2014 3 phút đọc Chu Thị Dung
Đại gia đình chúng tôi - thân nhân của chân linh ông Chu Văn Thích chân thành cảm tạ: -          Đại Sứ Quán
Lời cảm  tạ

 



Đại gia đình chúng tôi - thân nhân của chân linh ông Chu Văn Thích chân thành cảm tạ:

-          Đại Sứ Quán nước CHXHCN Việt Nam tại Ba Lan

-          Cộng đồng Người Việt Nam đang học tập, công tác và sinh sống tại đất nước Ba Lan

Về những nghĩa cử cao đẹp giầu tình nhân ái, thấm đậm tình người.

 

  Chồng, cha, ông chúng tôi là ông Chu Văn Thích sinh năm 1941, sinh quán tại xã Đông Hà, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Năm 1970, chồng, cha, ông chúng tôi được Đảng và Nhà nước cử đi học tập và nghiên cứu tại đất nước Ba Lan. Đến năm 1976, chồng, cha, ông chúng tôi không may mắn mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, trong thời gian đó chồng, cha , ông chúng tôi đã được các bác sĩ, bạn bè thân hữu và cộng đồng người Việt sinh sống tại Ba Lan tận tâm chăm sóc và cứu chữa, nhưng do bệnh trạng chồng, cha, ông chúng tôi đã không qua khỏi và từ trần vào ngày 28. 03. 1976. Tin buồn đó khiến gia đình chúng tôi vô cùng bàng hoàng và đau xót.

   Sau khi chồng, cha, ông chúng tôi qua đời nơi đất khách quê người, với nghĩa cử cao đẹp của bạn bè, của cộng đồng người Việt đã lo mồ yên, mả đẹp cho chồng, cha, ông chúng tôi. Trong thời gian chồng, cha, ông chúng tôi yên nghỉ tại nước Ba Lan đã được anh em bạn bè chăm lo hương khói cho phần mộ được chu đáo. Cao đẹp biết bao khi biết được nguyện ước của gia đình muốn quy hồi cố hương chân linh của chồng, cha, ông chúng tôi thì các bác, các cô, chú, cùng toàn thể anh chị em trong cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã tạo mọi điều kiện vật chất và tinh thần để hoàn tất thủ tục tổ chức di cữu an toàn thuận lợi về yên nghỉ nơi chôn rau cắt rốn.

  Các bác, các chú và các anh chị trong cộng đồng người Việt đã thể hiện những việc làm phúc đức có nhiều ý nghĩa. Đúng như lời Phật dạy: “ PHÚC bắt đầu từ ĐỨC, ĐỨC sinh ra từ TÂM”. TÂM của các bác, các cô, các chú và các anh chị sáng trong nên sẽ PHÚC dầy ĐỨC trong.

  Những việc làm cao đẹp đầy tình người của các bác, các cô, chú và các anh chị khiến gia đình chúng tôi vô cùng cảm động và biết ơn. Gia đình chúng tôi không bao giờ quên được những việc mà các bác, các cô, chú và các anh chị đã giúp đỡ gia đình chúng tôi. Đại gia đình chúng tôi sẽ ghi lòng tạc dạ những việc làm to lớn đó.

   Từ đáy lòng toàn gia quyến chúng tôi xin chân thành cảm tạ, tri ân:

   Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ba Lan

   Các bác, các cô chú, các anh chị trong cộng động người Việt đang học tập, công tác và sinh sống tại Ba Lan

 Xin kính chúc quý vị cùng gia đình mạnh khoẻ, an khang và thịnh vượng.

                                                                                  

                                                       Đông Hà ngày 25.12.2013

 

                                                                   Bà quả phụ     Phạm Thị Nhu

                                                                   Con trai          Chu Khắc Vĩnh

                                                                   Con gái           Chu Thị Dung

                                                                   Cùng toàn thể gia quyến

 

 

 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu