
Hôm nay ngày 13-09-2017, đúng một tuần, cha, ông của chúng tôi – ông Hoàng Hữu Lợi đã ra đi về với tổ tiên, cố can ông bà, về với miền cực lạc, được mồ yên mả đẹp.
Cho phép chúng tôi được thay mặt cho
họ tộc, gia đình, các con cháu nội ngoại của cha, ông, xin gửi lời cảm ơn, lời
tri ân tới chính quyền, đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Hội người cao tuổi ở địa
phương – xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Xin gửi lời cảm ơn tới các cơ quan,
hội đoàn tại Ba Lan: Đại sứ quán Việt Nam, Hội người VN, Hội Phụ nữ VN, Hội
đồng hương Nghệ Tĩnh, Chùa Thiên Phúc và nhiều tổ chức khác trong cộng đồng.
Xin gửi lời cảm ơn tới các công ty trong nước và nước ngoài, tới bà con xóm
làng, bạn hữu gần xa, anh em họ hàng nội ngoại, thông gia hôn hiếu đã quan tâm
chia sẻ, gửi lời chia buồn, gửi lễ và vòng hoa đến phúng viếng, tổ chức trọng thể,
chu đáo lễ tang, tiễn đưa cha, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong được lượng thứ.
Và để tỏ lòng
biết ơn, tri ân tới tất cả những tình cảm yêu thương đã dành cho cha, ông và
gia đình chúng tôi, trước anh linh của cha, ông, các con cháu xin được phép
trích số tiền phúng viếng dành để làm từ thiện sau khi hết 100 ngày của cha,
ông.
Các con, các cháu xin hứa với cha
ông sẽ sống thật tốt, biết yêu thương, chia sẻ, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau và sẽ tiếp
bước thực hiện những ước nguyện của cha.
Các con, các cháu, anh em họ hàng
nội ngoại, những người thân luôn cầu nguyện cho cha ông được thanh thản an giấc
ngàn thu.
Thay mặt gia đình:
Trưởng Nam: Hoàng Hữu Bình
Trưởng nữ: Hoàng Thị An
Thứ nữ: Hoàng Thị Minh
Con dâu: Đặng Thị Cẩm Thạch
Con rể: Lê Hữu Châu
Con rể: Bùi Nguyên Linh
Gửi bình luận
Nhập tên và email để bình luận. Chúng tôi sẽ gửi link xác nhận tới email của bạn. Bình luận chỉ hiển thị sau khi bạn bấm link xác nhận.