Nhân dịp nhà văn Diệu Linh ghé thăm Ba Lan, chiều 5-5-2014, tại nhà hàng Vân Bình, Warszawa, Ban biên tập Quê Việt cùng một số người yêu văn nghệ trong cộng đồng đã có buổi giao lưu với nhà văn.
Tham gia buổi giao lưu cùng các thành viên BBT Quê Việt có nhà thơ Lâm Quang Mỹ, dịch giả nhà thơ Nguyễn Văn Thái, chủ tịch CLB thơ Nguyễn Văn Điền ( nhà thơ Lan Hải Thu Quỳnh). Nguyên chủ nhiệm báo Quê Việt Cao Đắc Hiển, một trong những sáng lập viên của báo nhân dịp sang châu Âu công tác cũng đến dự buổi giao lưu.
Tại buổi giao lưu, nhà văn Diệu Linh, Hội viên Hội nhà văn Hà Nội, Hội viên Hội nhà văn Việt Nam và đồng thời là hội viên Hội nhà văn Châu Á, Thái Bình Dương đã chia sẻ về công việc của mình nhất là trong việc sáng tác văn học.( Mặc dù là giảng viên, nói nhiều trên bục giảng nhưng chị rất ít nói trong các buổi giao lưu, chủ yếu là trả lời câu hỏi của bạn đọc).
Nhà văn sáng tác khi còn ở độ tuổi đôi mươi và cho dến nay chị đã có trên 20 tác phẩm văn học thuộc nhiều thể loại từ tản văn, hồi ký, bút ký, truyện ngán đến tiểu thuyết, truyện dịch .... Chị cũng làm thơ và đã hiện có khoảng 40 bài thơ nhưng chưa công bố. Hiện nay chị đang viết song song 4 tác phẩm, trong đó có tác phẩm đang đăng nhiều kỳ trên VOV.
Từ nhỏ cho đến những năm 20 tuổi chị đã đọc trên 400 tác phẩm văn học và trong những tác phẩm ấy, thể loại truyện trinh thám hoặc những truyện mang màu sắc 'liêu trai, chí dị” hấp dẫn chị nhất và cũng từ đó trinh thám trở thành thể loại chính trong các sáng tác của chị. Cho đến nay, ở Việt Nam chị là người sáng tác duy nhất về thể loại này.
Được biết trong những năm học phổ thông, điểm tổng kết văn của chị chỉ thuộc loại „nhàng nhàng, bậc trung”. Chị lý giải: Cách học văn, ra đề, chấm điểm thường theo những quy chuẩn nhất định và chưa chắc những qui chuẩn ấy đã phù hợp với sở thích của từng người và không khuyến khích sự sáng tạo. Làm khác thì điểm không cao và dĩ nhiên sự khác biệt sẽ tạo nên sự sáng tạo.
Chị đã đi nhiều nơi trên thế giới ( đến nay chị đã đi khoảng 30 nước) theo diện du lịch và công tác.
Buổi giao lưu diễn ra trong không khí thân mật, ấm cúng. Nhà văn Diệu Linh „rất vui khi đến dự cuộc gặp mặt này”.

Chụp ảnh lưu niệm với nhà văn Diệu Linh.( thứ 6 từ trái sang).
Nhà
văn Di Li tên thật là Nguyễn Diệu Linh, sinh ở Hà Nội;
ngày sinh trên khai sinh: 3.9.1978, ngày sinh thực tế:
3.6.1978. Học Trường PTTH Việt Đức, tốt nghiệp Cử
nhân tiếng Đức và Cử nhân tiếng Anh tại Trường đại
học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Đại học Hà Nội), tốt
nghiệp Thạc sĩ Quản lý giáo dục Trường đại học Sư
phạm Hà Nội.
Từ 2000 đến nay, Di Li là giảng viên
văn học Anh-Mỹ, văn hoá Anh-Mỹ của Trường cao đẳng
Thương mại & Du lịch Hà Nội, chuyên viên tư vấn
quảng cáo & PR, viết văn, viết báo và dịch thuật.
Nhà văn Di Li sáng tác chủ đạo thể loại truyện trinh thám kinh dị và hài hước.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2010.
Tác phẩm đã xuất bản:
* Truyện ngắn:
- Tầng thứ nhất (NXB Hội Nhà văn - 2007)
- Điệu Valse địa ngục (NXB Hội Nhà văn - 2007)
- 7 ngày trên sa mạc (NXB Văn học - 2009)
- Tháp Babel trên đỉnh thác Ánh trăng (NXB Văn học - 2010)
- Đôi khi tình yêu vẫn hay đi lạc đường (NXB Phụ nữ - 2010)
- Chiếc gương đồng (NXB Phụ nữ - 2010)
* Các thể loại khác:
- Trại Hoa Đỏ (tiểu thuyết, NXB Công an Nhân dân - 2009)
- Đảo thiên đường (bút ký, NXB Công an Nhân dân - 2009)
- Nhật ký mùa hạ (hồi ký, NXB Văn học - 2011)
- Cocktail thị thành (tản văn, NXB Phụ nữ - 2011)
* Truyện dịch:
- Người yêu dấu (tiểu thuyết - tác giả Sara Zarr, Mỹ - 2008)
- Người làm chứng (tiểu thuyết - tác giả Tami Hoag, Mỹ - 2009)
- Giết người đưa thư (tiểu thuyết - tác giả Tami Hoag, Mỹ - 2009)
- Bóng đêm bao trùm (tập truyện ngắn thế giới - 2009)
- Rừng Răng-Tay (tiểu thuyết - tác giả Carrie Ryan, Mỹ - 2010)QV