Thượng tọa Thích Trí Chơn, cố vấn tâm linh của cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan đã có chuyến thăm Ba Lan trong các ngày 27vaf 28-12-2013. Trong chuyến thăm, Thượng tọa đã có các cuộc giao lưu, pháp thoại với Phật tử tại chùa Nhân Hòa và làm việc với Ban xây dựng chùa tại văn phòng Trung tâm ASG.
Chiều 27/12/2013 tại chùa Nhân Hoà, Warszawa-Ba Lan đã có buổi gặp gỡ giao lưu trang nghiêm mà thấm tình đạo vị giữa Thượng toạ Thích Trí Chơn với các Phật tử, bà con yêu kính đạo Phật.
Tham dự buổi giao lưu với TT. Thích Trí Chơn-Cố vấn tâm linh của Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan có Đại đức Thích Đức Đạt-Giáo thọ sư thường trực tại chùa Nhân Hoà, ông Nguyễn Mạnh Cường-Tham tán công sứ, đại biện lâm thời Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ba Lan, ông Nguyễn Văn Thái-Uỷ viên TƯMTTQVN, Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan, ông Đào Công Ngoạn-Phó chủ tịch hội NVNTBL, và đại diện các cơ quan, tổ chức, hội, đoàn, câu lạc bộ... Mặc dù đang trong dịp Noel và bận rộn cuối năm nhưng rất đông các Phật tử, bà con không chỉ ở thành phố Warszawa mà còn từ hai thành phố Łódź và Kraków không ngại đường xá xa xôi cùng vẫn tập về chùa để gặp gỡ và giao lưu.
Sau nghi lễ niệm Phật cầu gia bị của ĐĐ.Thích Đức Đạt là lời phát biểu cảm tưởng, chào mừng TT. Thích Trí Chơn của ông Hà Minh Hiển-Chủ tịch Hội NVNTBL yêu kính đạo Phật, ôn lại chặng đường từ những ngày đầu tiên cách đây 5 năm Thầy cố vấn đến Ba Lan cho đến nay, quá trình gieo duyên sát cánh ấy cũng đã trải qua nhiều gian nan để có được thành tựu nhất định ngày hôm nay.
Thượng toạ rất hoan hỷ khi đón nhận món quà là bài hát "NHỚ MONG THẦY" của tất cả những người có mặt dành cho mình. Trong niềm vui đó Thầy cố vấn cũng bày tỏ tình cảm sự mong nhớ canh cánh trong lòng của Thầy tới toàn thể Phật tử, bà con cộng đồng người Việt nơi đây. Thầy cảm ơn và chúc Tết năm mới Xuân Giáp Ngọ 2014 đến tất cả những ai có mặt, đồng thời Thầy gửi lời chúc sức khỏe an vui thịnh vượng tới gia đình, người thân, quyến thuộc của tất cả mọi người.
Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng có đôi lời phát biểu cảm nhận khi đến ngôi chùa tâm linh chung của Cộng đồng đó là sự ấm áp như đang ở trong chính mái nhà của mình, trên quê hương mình chứ không phải ở một nơi xa lạ, và ông cũng đánh giá cao sự uyên bác không chỉ về Pháp Phật mà còn cả về sự hiểu biết xã hội qua bài Pháp thoại "Đạo Phật trong kinh doanh" của Thượng tọa.
Ông Hoàng Mạnh Huê- Trưởng ban xây dựng chùa Nhân Hoà lên thông báo kết thúc giai đoạn xây dựng phần thô của chùa và đưa ra những vấn đề cần hướng đến tập trung giải quyết cho giai đoạn tiếp theo.
Sau phần thông báo của ông Hà Minh Hiển về tổ chức của Hội người VN tại BL yêu kính đạo Phật và Đạo tràng chùa Nhân Hoà, là nghi thức Hồi Hướng kết thúc buổi giao lưu. Giai điệu bài hát "NIỀM AN VUI" cất vang lên thì Thượng tọa cũng hoà mình trong niềm vui đó đi tặng quà cho từng người, ai cũng được nhận bao lì xì mừng tuổi đón năm mới, tinh thần cởi mở và phấn chấn của tất cả mọi người làm cho buổi giao lưu thật viên mãn.

Các Phật tử và bà con yêu đạo Phật đến giao lưu với TT Thích Trí Chơn ngày 27-12-2013.

Thượng tọa Thích Trí Chơn phát quà mừng năm mới.

Pháp thoại và làm lễ Qui y tam bảo chiều 28-12.
Trước khi ra về ban hậu cần đã tận tình chu đáo mời mọi người thưởng thức món bún chay nóng hổi và rất ngon miệng.
Ngày tiếp theo trong chuyến thăm và hoằng pháp tại Ba Lan,Thượng tọa đã dành cho Đạo tràng một bài Pháp thoại ngắn hết sức cần thiết đối với những người Phật tử tại gia đó là : Tam Quy Ngũ Giới là gì? Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y tăng, tầm quan trọng của việc quay về nương tựa ba ngôi báu : Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo; và lợi ícht hiết thực không chỉ cho cá nhân, gia đình mà toàn xã hội như thế nào khi giữ gìn Năm Giới trọng: không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói lời ô uế và không uống rượu. Tuy nhiên các Phật tử cần phải giữ giới bằng trí tuệ chứ không phải sự máy móc cứng nhắc -Thượng tọa nói thêm.
Khi tất cả Đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, tất cả chúng sinh lắng nghiệp trần là Lễ Quy y dành cho các Phật tử phát tâm chính thức trở thành người con của Đức Phật. Buổi lễ diễn ra trang trọng tôn nghiêm và thực sự rất ý nghĩa, ai cũng thấy như mình đang được gột rửa và làm mới mình hơn, ngoài một tên cũ từ khi sinh ra được Cha Mẹ đặt đểgọi với đời thì giờ đây lại có thêm một tên mới (Phápdanh) trong Đạo để mỗi lần gọi nhau lại như một lần nhắc nhở nhau luôn nhớ đến để hướng thiện và hành thiện.
Ai cũng đóng góp sự an vui, lòng thành kính của mình nên buổi lễ kết thúc thành công viên mãn trong sự ấm cúng, vui mừng rạng rỡ của tất cả mọi người có mặt.
Phật tử An Hằng ( ảnh TT, Phan Hằng).