Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Ra mắt tiểu thuyết Tuyết Hoang, Warszawa vui mừng chào đón người nhà.

23/06/2014 8 phút đọc BBT
Mặc dù đang mùa Word Cúp và trời mưa nhưng đông dảo người yêu văn học trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan và một
Ra mắt tiểu thuyết Tuyết Hoang, Warszawa vui mừng chào đón người nhà.

Mặc dù đang mùa Word Cúp và trời mưa nhưng đông dảo người yêu văn học trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan và một số bạn bè Ba Lan đã đến nhà hàng Lili dự Lễ ra mắt tiểu thuyết Tuyết hoang và giao lưu với tác giả Trần Quốc Quân do báo Quê Việt, Trung tâm văn hóa Văn Lang và CLB FBBL đồng tổ chức.

Quan tâm đến buổi ra mắt này, ông Nguyễn Mạnh Cường tham tán công sứ Đại sứ quán, lãnh đạo một số tổ chức Cộng đồng cũng đến dự.

Có thể qua các phương tiện truyền thông đại chúng nhiều người biết tiểu thuyết Tuyết hoang đã ra mắt thành công vang dội ở Việt Nam nên nhiều người đến dự với ánh mắt hồ hởi và những bó hoa trên tay để chúc mừng người nhà của mình, tác giả Trần Quốc Quân và coi đây là niềm vinh dự, tự hào chung của Cộng đồng.

Nhiều người yêu văn học, bạn bè và đại diện ĐSQ, các tổ chức Cộng đồng đã đến dự.

Tại buổi lễ ra mắt, tác giả Trần Quốc Quân đã chia sẻ về quá trình hình thành tiểu thuyết Tuyết hoang. Từ loạt Hồi ký 14 chương có tên „Em ơi Ba Lan” đăng trên Quê Việt, trên FB và một số tờ báo khác, anh đã bỏ ra 26 tháng để thành cuốn tiểu thuyết này. Theo như anh nói, anh đã biến "một khối nguyên liệu thô quí giá thành một thành phẩm có giá trị hơn nhiều".

Tác giả cũng đánh giá về chất lượng và số lượng của tác phẩm. Với không gian rộng lớn từ Ba Lan đến các nước Liên Xô cũ về tới Việt Nam trong khoảng thời gian 10 năm (1988-1998) tiểu thuyết chứa đựng một lượng thông tin chân thực, phong phú. Tiểu thuyết Tuyết hoang gần 730 trang được Nhà xuất bản trẻ in bằng giấy tốt, nhập ngoại nên rất nhẹ. Khổ cuốn tiểu thuyết cũng lớn hơn thông thường (nếu khổ như các loại sách thông thường thì số trang lên tới hơn 1000).

Các buổi ra mắt sách ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã thành công với số lượng người tham gia đông trong đó buổi ra mắt ở thành phố Hồ Chí Minh được một nhà văn tên tuổi đánh giá là „chưa có buổi ra mắt nào có đông người và đặc biệt là đông bạn trẻ đến dư như vậy”.

Giới truyền thông trong nước cũng đặc biệt quan tâm tới sự kiện này. Hiện đã có 3 chương trình vô tuyến đã được phát và hơn 20 bài báo trong nước đề cập đến tiểu thuyết Tuyết hoang. Sắp tới sẽ có một số chường trình truyền hình tiếp tục phát về đề tài này. Tuyết hoang đã nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy tại Việt Nam.

Cũng trong buổi ra mắt mọi người đã được xem Video Clip xúc tích có các hình ảnh về quá trình hình thành tiểu thuyết Tuyết hoang và các buổi ra mắt tiểu thuyết này ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Video cũng phát lại chương trình truyền hình trên VTV1 giới thiệu về tác phẩm này. Video clip dài 12 phút với nhạc nền là bản nhạc "Những con đường Ba Lan".

Các MC Cẩm Tú, Lê Xuân Lâm đã đọc những cảm nhận của bạn đọc, các ý kiến của những nhà văn, nhà báo về tác phẩm và tác giả Tuyết hoang.

Chúc mừng tác giả Trần Quốc Quân với thành công lớn, bạn bè đã lên tặng hoa và quà chúc mừng tác giả.

Câu lạc bộ FBBL, đơn vị đồng tổ chức buổi lễ chúc mừng tác giả.

Theo chương trình đã định, sau phần giao lưu với tác giả mới đến phần bán sách ( do mang theo người nên anh Trần Quốc Quân chỉ mang được 50 cuốn. „Toàn bộ số tiền bán sách này sẽ được trao cho Quĩ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của báo Thanh niên, tác giả Trần Quốc Quân nói”) tuy nhiên sau khi tặng hoa cho tác giả mọi người đã vây quanh bàn bán sách để mua. Số lượng 50 cuốn không thể đáp ứng được số người cần mua, chưa kể số lượng sách do bạn bè nhờ mua hộ. Anh Trần Quốc Quân cho biết trong thời gian tới sách sẽ tới Ba Lan và Trung tâm Văn hóa Văn Lang sẽ là đơn vị phát hành khắp Ba Lan và các nước khác.

Xếp hàng mua sách.

Tác giả Trần Quốc Quân ký tặng sách.

Trong phần giao lưu, nhiều người tham dự như anh Đào Công Ngoạn, anh Bùi Đăng Hiền, chị Việt Triều... đã đánh giá cao tác phẩm này, một tác phẩm đồ sộ viết về cộng đồng Việt Nam ở Đông Âu. Chị Việt Triều cũng nói lên sự đóng góp không nhỏ của chị Vân, phu nhân của anh Trần Quốc Quân trong việc hoàn thành tác phẩm. Mọi người, trong đó có một số người đã đọc xong tác phẩm Tuyết hoang như anh Trần Trọng Hùng, chị Nguyệt Nga, ...đã đặt nhiều câu hỏi với tác giả trong đó có những câu hỏi về các nhân vật trong tiểu thuyết và ngoài đời bởi vì hầu như ai trong cộng đồng cũng thấy như có mình trong tiểu thuyết. Tác giả khẳng định, tất cả các nhân vật ( trên 40 nhân vật) đều được chắt lọc từ các nhân vật thực nhưng không có nguyên mẫu nào trong cộng đồng ngay cả nhân vật chính là Nguyên. Độc giả cũng hỏi về nguồn gốc tên gọi Tuyết hoang. Tác giả Trần Quốc Quân cho biết: Hồi ký”em ơi Ba Lan” chỉ viết ra để chia sẻ với bạn bè trên mạng xã hội FB và hồi ký này lấy cảm hứng từ những bài viết về cộng đồng của một số bạn trên FB như Hoàng Minh Ngô, Missa Doan, Đinh Vũ Hoàng Nguyên ...nên lấy một câu thơ của Tố Hữu để đặt tên cho Hồi ký mà không nghĩ ngợi gì. Tuy nhiên để thành tiểu thuyết thì phải tìm tên gọi thích hợp. Trong một buổi tối, anh đã nghĩ ra 10 tên và cuối cùng chọn tên Tuyết hoang. Đầu đề này đã được nhiều bạn bè và Nhà xuất bản trẻ đồng tình. Tác giả cũng trả lời bạn đọc về việc tại sao lại đặt tên là Tuyết hoang. „Tuyết” là xứ tuyết như Ba Lan, Nga... „Hoang” là thời kỳ đang có sự chuyển đổi với sự tan rã của khối Xô Viết (1988 đến 1998), luât lệ các nước trong khối này đang có nhiều vấn đề và cộng đồng Việt Nam đang mới hình thành mang nhiều nét hoang sơ. Không gian là xứ tuyết và thời gian là thời kỳ hoang dã. Do vậy có tên Tuyết hoang.

Tác giả cũng cám ơn một số bạn bè trong BBT báo Quê Việt như anh Đào Công Ngoạn đã động viên, khuyến khích anh „viết một tác phảm nào đó cho hoành tráng”. „Tác phẩm này, với những chi tiết chân thực là nguồn tư liệu phong phú để thế hệ sau biết cha ông họ, những lớp doanh nhân người Việt đầu tiên ở Đông Âu đã phấn đấu và tồn tại như thế nào”, Trả lời câu hỏi của một sinh viên, tác giả nói. Tác giả cũng công nhận mình có „máu liều” như anh Bùi Đăng Hiền nói. Tác giả, một người không chuyên về văn, đi thi học sinh giỏi văn chưa khi nào quá cấp quận nhưng đã dám bắt tay vào viết tiểu thuyết ( có thể vì không phải nhà văn chuyên nghiệp nên văn của anh không cầu kỳ câu chữ, tình tiết thì phá cách „hoang sơ” nên hấp dẫn người đọc?). Anh cũng chỉ ra trong Cộng đồng dã có mhững người không chuyên mà cũng „liều” để dịch những tác phẩm đồ sộ của Ba Lan như ông Nguyễn Văn Thái, người vừa được tặng thưởng của Hội nhà văn Việt Nam cho văn học dịch.

Còn rất nhiều người muốn phát biểu nhưng vì thời gian có hạn nên buổi ra mặt tạm ngừng. Trong khi thưởng thức ẩm thực do nhà hàng lili chuẩn bị, tác giả và bạn đọc tiếp tục trao đổi trong đó có việc dịch tiểu thuyết sang tiếng Ba Lan cùng các ngoại ngữ khác và chuyển tiểu thuyết thành phim.

Buổi ra mắt sách đã thành công và là một buổi ra mắt sách đặc biệt, ấm cúng, vui vẻ, một buổi bán sách mà phải xếp hàng. Một hiện tượng chưa từng có trong Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan.

Một lần nữa, Quê Việt xin chúc mừng thành công vang dội của tác giả Trần Quốc Quân.

TT.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu