Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thư chúc Tết của Thượng Tọa Thích Trí Chơn

29/01/2014 4 phút đọc Thượng Tọa Thích Trí Chơn
Kính gửi: quí Phật tử, quí bà con kính mến Đạo Phật cùng toàn thể cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan và các nước
Thư chúc Tết của Thượng Tọa Thích Trí Chơn

Kính gửi: quí Phật tử, quí bà con kính mến Đạo Phật cùng toàn thể cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan và các nước trong khu vực.

Trước thềm xuân mới Giáp Ngọ - 2014, tôi thành tâm kính chúc quí vị lãnh đạo cơ quan đại diện Nhà nước Việt Nam tại Ba Lan, các tổ chức Hội, Đoàn, quí Phật tử, quí bà con kính mến Đạo Phật cùng cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan và các nước trong khu vực sức khỏe, an vui và thành tựu mọi ước nguyện.

Kính thưa chư vị,

Một năm nhìn lại, chúng ta đã thực hiện được nhiều công tác Phật sự mang lại nhiều lợi ích tốt đẹp cho cộng đồng, cho bà con Phật tử và những người kính mến Đạo Phật. Chúng ta đã chăm sóc tốt đời sống tinh thần cho một số bà con trong những sự kiện hiếu, hỷ. Chúng ta đã đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận bà con về đời sống tâm linh qua các lễ hội của dân tộc cũng như những lễ hội Phật giáo mang đậm bản sắc quê hương. Đặc biệt, chúng ta đã thiết lập được nền tảng văn hóa tâm linh truyền thống của cộng đồng Việt trên quê hương thứ 2, đó là đã và đang xây dựng được chùa Nhân Hòa. Đây là nét son lớn, sự kiện lớn trong quá trình hình thành và phát triển cộng đồng người Việt chúng ta trên đất Ba Lan. Ngôi chùa tuy chưa được hoàn thiện nhưng đã là nơi hội tụ của hàng trăm, hàng nghìn tấm lòng Việt xa quê mỗi khí tết đến, xuân về, những kỳ sóc vọng hay những ngày cúng bái tiên tổ, ông bà. Tôi tin tưởng sự hảo tâm của quí Phật tử, các mạnh thường quân và toàn thể cộng đồng chúng ta sẽ tiếp tục góp phần công đức xây dựng Chùa Nhân Hòa sớm thành tựu viên mãn.

Kính thưa chư vị,

Những Phật sự chúng ta đạt được là kết quả của một quá trình kiên tâm, bền chí và không ngại khó, có khi còn phải đối mặt với những thách thức lớn. Vượt qua được những khó khăn, chướng ngại ta sẽ vững chân hơn trên con đường phụng sự và trưởng thành thêm trong giáo pháp của Thế Tôn. Hãy lập hạnh Bồ tát, đi vào đời nếm trải khổ đau để giúp mình, giúp người tìm cầu chân hạnh phúc.

Hãy biết ơn và kính trọng những nghịch duyên. Nhờ những ngày đông giá mà đóa mai kia khoe sắc thắm. Nhờ những lớp tuyết trắng mà những hạt giống lúa mì vươn mầm sống lúc xuân sang. Thuận ta là bạn ta, nghịch ta là thầy ta. Hãy kính trọng thầy và thương quí bạn. Những vị thầy khó sẽ rèn luyện cho ta có được nhân cách lớn. Những người bạn khó sẽ giúp ta rộng lòng độ lượng, bao dung.

Hãy là người con Phật chân chính, vững tâm trên con đường học đạo và hành đạo. Hãy nhìn sự vật với con mắt hiểu biết lớn và mở rộng vòng tay với thương yêu sâu. Hãy gửi năng lượng lành đến những ai đang còn khổ đau bởi sự dính mắc của tam độc tham sân si để tất cả chúng ta cùng sống trong thanh thản , an vui.

Nhân dịp xuân mới Giáp Ngọ, tôi bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm giúp đỡ của cơ quan đại diện nhà nước Việt Nam tại Ba Lan cũng như chính quyền sở tại, các tổ chức Hội, Đoàn trong cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan và các nước trong khu vực, quí Phật tử, quí bà con kính mến Đạo Phật cùng toàn thể bà con Việt Nam của chúng ta đã chung sức chung lòng góp phần phát triển Đạo Pháp, xây dựng và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đẹp của dân tộc Việt Nam trên đất Ba Lan. Kính chúc chư vị năm mới thân khỏe, tâm an, vạn sự cát tường.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm Quí tỵ.

Thượng Tọa Thích Trí Chơn

Thượng Tọa Thích Trí Chơn trong ngày lễ đặt đá xây dựng chùa Nhân Hòa.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu