| Phan Xi Păng nằm trên dải Hoàng Liên Sơn thuộc địa phận tỉnh Lào Cai, cận khu du lịch Sa Pa nổi tiếng. Phan Xi Păng (3.143m) là ngọn núi cao nhất Việt Nam và ba nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia) nên còn được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương”. Phan Xi Păng cách thị trấn Sa Pa hơn 8 km về phía Tây Nam, giáp giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu thuộc khu vực Tây Bắc Việt Nam. | ||||
Từ Hà Nội ta lên Lào Cai bằng ô tô hoặc tàu hỏa hơn 300km. Du khách tiếp tục đi ô tô chừng non 40km đến Sa Pa. Phải nghỉ ngơi, dưỡng sức ở Sa Pa sau một chặng đường khá xa xôi với nhiều đèo dốc, để ngày mai bắt đầu cuộc leo núi rất đặc biệt - chinh phục đỉnh núi cao nhất ở Đông Dương!
Ở thị trấn du lịch nhỏ nầy, hiện nay có khá nhiều khách sạn từ bình dân đến cao cấp. Tuy nhiên, chất lượng phục vụ của các khách sạn, nhà nghỉ ở Sa Pa vẫn chưa tốt. Giá phòng khá cao so với các trung tâm du lịch lớn như Nha Trang, Đà Lạt.
Có thể leo hoặc đi đường núi để “chinh phục” đỉnh Phan Xi Păng từ bản Cát Cát hoặc đỉnh đèo Trạm Tôn. Đường lên đỉnh Phan Xi Păng dài, hiểm trở, do đó hành lý leo núi với những vật dụng cần thiết như lều, bạt, lương thực, thực phẩm, thuốc men phải thật gọn nhẹ. Nếu có điều kiện, ngoài hướng dẫn viên, du khách nên thuê thêm một, hai thanh niên người dân tộc trẻ khỏe, thông thuộc địa bàn khuân vác tiếp hành lý, vật dụng.
Trang bị cá nhân như sau: quần tây, áo tay dài, áo gió khoác ngoài, mũ tai bèo có quai, giày vải. Trong ba lô phải có mùng, khăn đắp, đèn pin, quẹt ga, dao xếp, thuốc uống, thuốc thoa chống muỗi, vắt. Nếu không có thuê người khuân vác, mỗi người phải chia nhau mang xoong, nồi nhỏ, bếp du lịch, gạo, mì gói, đồ hộp, nước uống... Lương thực dự phòng phải mang theo từ ba đến bốn ngày. Dọc đường có nhiều điểm bán hàng phục vụ thiết yếu nhưng giá khá cao.
Đa số khách chọn tour lên đỉnh Phan Xi Păng hai đêm ba ngày. Buổi sáng sớm ngày thứ nhất, xe ô tô đưa khách từ Sa Pa tập kết ở đỉnh đèo Trạm Tôn hay dưới chân bản Cát Cát để bắt đầu vượt rừng, leo núi. Nên đến Lào Cai vào khoảng tháng Hai, mùa xuân ở Hoàng Liên Sơn rất đẹp. Trên đường đi bạn sẽ được chiêm ngưỡng muôn vàn loài hoa rừng quyến rũ, lãng mạn như phong lan, đỗ quyên, hồng gai, mua tím, hoa ban trắng...
Dọc theo các khe suối, thỉnh thoảng bạn sẽ gặp những đàn bướm màu sắc sặc sỡ hàng trăm con xập xòe, chập chờn múa lượn. Đặc biệt trong rừng có rất nhiều chim. Chúng hót líu lo, ríu rít, âm thanh cao vút, lan xa giữa không gian phóng khoáng, kỳ vĩ của đại ngàn Tây Bắc. Lên đến độ cao 1.500m đã thấy xuất hiện nhiều cây họ lá kim, đặc trưng của khí hậu ôn đới như lãnh sam, thiết sam, kim sam, thông đỏ, hoàng đàn...
Buổi trưa, sau chặng đường dài, du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi và ăn trưa với thức ăn nhanh đem theo ở một điểm thoáng mát nào đó giữa rừng. Từ đó đến chiều, du khách sẽ phải vượt qua vài ngọn núi “con”. Đường đi cheo leo, khúc khuỷu như thử thách quyết tâm, nghị lực của con người. Có những đoạn hiểm trở, phải bám dây thừng để leo. Có đoạn phải lách mình qua các khe đá đầy cây cối chằng chịt.
Đến khi mặt trời xế bóng, đoàn sẽ hạ trại, nấu cơm ăn tối, ngủ đêm trên một chỗ trống ở lưng chừng núi với độ cao gần 2.000m. Nếu còn sớm, người dẫn đường hoặc các thanh niên sẽ dẫn bạn len lỏi vào rừng, hoặc đi theo triền suối hái rau và nhổ nấm. Nước suối ở các khe núi chảy róc rách, trong veo và mát lành. Khi màn đêm buông xuống, giữa đại ngàn thâm u, sầm uất cỏ cây, với cái lạnh cắt da, có khi xuống dưới 10 độ C, du khách nhâm nhi chút rượu mạnh với thịt heo rừng nướng bên bếp lửa bập bùng, nghe kể chuyện đường rừng...
Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi ăn sáng, du khách sẽ tiếp tục lên đường đi tiếp quãng đường còn lại để lên tới đỉnh của “Nóc nhà Đông Dương”. Mọi mệt nhọc nhanh chóng tan biến, sự phấn khích, hồ hởi dâng cao như chất men lâng lâng ngấm nhẹ vào người khi đã lên tới đỉnh cao 3.143m. Chiều trên đỉnh Phan Xi Păng gió thổi ù ù, lồng lộng, mây mù cuồn cuộn, vần vũ sát trên đầu.
Buổi sáng, khi mặt trời lên cao, sương tan, bao quát một vùng núi non trùng điệp, chập chùng hiện ra trong tầm mắt, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, tầng tầng, lớp lớp bên sườn non. Những đồi nương, rừng chè với khói lam bàng bạc... tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Đứng trên đỉnh non ngàn, nơi điểm cao nhất của Tổ quốc thân yêu, bạn sẽ thấy dạt dào bao cảm xúc.
Chinh phục “Nóc nhà Đông Dương” là chuyến du khảo, du lịch mạo hiểm vô cùng hấp dẫn, sẽ để lại trong lòng du khách những ấn tượng sâu đậm, tự hào. Ngọc Nhi (Báo Cần thơ) |
Chinh phục "Nóc nhà Đông Dương"
Phan Xi Păng nằm trên dải Hoàng Liên Sơn thuộc địa phận tỉnh Lào Cai, cận khu du lịch Sa Pa nổi tiếng. Phan Xi Păng (3.143m)

