Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Dập dềnh sóng nước Cần Thơ

19/11/2009 7 phút đọc Trọng Chính (BAVN)
"Cầm, thi, giang" (đàn, thơ, sông) - cái nghĩa nguyên gốc nói về Cần Thơ xưa đã tự nói lên nhiều điều về
Dập dềnh sóng nước Cần Thơ

"Cầm, thi, giang" (đàn, thơ, sông) - cái nghĩa nguyên gốc nói về Cần Thơ xưa đã tự nói lên nhiều điều về vùng sông nước nơi này. Là đầu mối giao thông quan trọng về đường thủy giữa các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ có hệ thống sông ngòi chằng chịt, vườn cây ăn trái bạt ngàn, những cánh đồng lúa xanh mướt thẳng cánh cò bay, các cù lao bồng bềnh trên sông Hậu hết sức độc đáo để phát triển loại hình du lịch sông nước.

 

Nếu bạn có dịp theo tour sông nước Cần Thơ, điểm dừng chân đầu tiên là chợ nổi Cái Răng (quận Cái Răng), cách trung tâm TP Cần Thơ 5 km. Chợ họp trên dòng sông Hậu, hội tụ sản vật từ mọi miền quê và cả những nét sinh hoạt cộng đồng độc đáo. Chợ đông người nhất trong khoảng thời gian từ 6 đến 8 giờ sáng với hàng trăm ghe, thuyền lớn bé đậu san sát nhau.

 


Cần Thơ có hệ thống sông ngòi chằng chịt, các cồn xóm vườn cây ăn trái bạt ngàn…


Du khách nước ngoài xuôi thuyền trên sông Hậu thăm thú chợ nổi Cái Răng.


Những thuyền gỗ xuôi ngược đầy ắp nông sản phẩm hấp dẫn du khách
khi lênh đênh trên sóng nước chợ nổi Cái Răng .


Chợ nổi Cái Răng lâu nay đã trở đầu mối bán sỉ trái cây, nông sản của vùng và
đưa sang Campuchia, Trung Quốc...


Ở chợ nổi Cái Răng, chủ nhân của các thuyền thường treo các loại trái cây, nông sản phẩm 
mà  mình kinh doanh trên chiếc "bẹo" để... khách hàng dễ nhận biết.


Những chiếc đò nhỏ bán đồ ăn sáng.


Du khách dễ bắt gặp hình ảnh những chiếc cầu nhỏ bắc qua những
con kênh khi về sâu miệt vườn sông nước.


Anh Mathias Miranda và bạn (người Pháp) ghé thăm một vườn vú sữa ở nhà vườn Phụng Hiệp.


Nhà cổ Bình Thuỷ (phường Bình Thuỷ, quận Bình Thủy) với năm gian hai mái,
kiến trúc kiểu Pháp được gia đình họ Dương xây vào năm 1870.


Các khánh sạn bên bến Ninh Kiều được nhiều du khách
nước ngoài lựa chọn khi đến du lịch tại Cần Thơ.

 

Hòa mình vào không khí nhộn nhịp của buổi chợ, du khách có thể quan sát, tìm hiểu sinh hoạt của các gia đình thương hồ với nhiều thế hệ chung sống trên ghe. Có những chiếc ghe như “căn hộ di động” trên sông nước với những chậu hoa kiểng, các loài vật nuôi, các tiện nghi như ti-vi màu, đầu đĩa, dàn âm thanh... và cả xe gắn máy đậu trên ghe như chứng tỏ “đẳng cấp” của gia chủ.

 

Không ồn ào như chợ truyền thống, người buôn bán ở chợ nổi thường “bẹo” những sản vật trên cây cắm ở mũi mỗi chiếc ghe, xuồng. Thế nên, hãy tận hưởng niềm vui của thị giác, thính giác và cả khứu giác, bạn sẽ không phải phiền lòng với những lời chèo kéo, rao hàng như thường thấy mỗi khi đi chợ. Thật thú vị được ngắm những chiếc ghe nhỏ bán thức ăn sáng, cà phê, len lỏi trong chợ, phục vụ nhu cầu của người thương hồ. Càng thú vị hơn nếu bạn vẫy gọi một trong những chiếc đò nhỏ bán đồ ăn sáng đang luồn lách giữa hàng trăm chiếc thuyền lớn nhỏ, sẽ được cô lái đò duyên dáng trong bộ bà ba đưa những món điểm tâm đến cho bạn.

 

Dòng sông Hậu chở nặng phù sa bồi đắp cho Cần Thơ một vùng sinh thái với những đồng lúa và vườn cây trĩu nặng hoa trái vô cùng hấp dẫn, mời gọi du khách tham quan khám phá cuộc sống vùng sông nước miền Tây. Trên sông, ngoài những du thuyền lớn, còn có những du thuyền nhỏ, xinh xắn sẵn sàng đưa du khách len lỏi vào những kênh rạch chằng chịt phủ trùm bóng mát, ríu rít tiếng chim.

 

Sau khi đã lênh đênh sông nước, chiều về, bạn sẽ ghé thăm nhà cổ Bình Thuỷ (phường Bình Thuỷ, quận Bình Thủy) với năm gian hai chái theo lối kiến trúc Pháp, được gia đình họ Dương xây vào năm 1870. Nhà cổ Bình Thủy là mẫu nhà hiếm hoi còn lại khá nguyên vẹn giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu đời sống sinh hoạt, văn hoá cũng như tiến trình phát triển dưới tác động khác nhau lúc giao thời hai thế kỷ của cư dân ÐBSCL.

 

Chủ nhân hiện nay là ông Dương Minh Hiển, một cựu chiến binh đã ngoài 60 tuổi. Ngôi nhà của ông đã lọt vào khuôn hình của hàng chục bộ phim trong nước và bộ phim nổi tiếng "Người tình" của đạo diễn Pháp JJ.Annaud. Vẻ đẹp cổ kính của ngôi nhà đã khiến ông đạo diễn khó tính này thật sự sửng sốt. Về sau, đạo diễn JJ.Annaud tâm sự, những ngày ở tại nhà cổ Bình Thuỷ là những ngày rất đẹp trong cuộc đời làm phim của ông.

 

Cần Thơ đã trở thành điểm đến của du lịch sông nước miệt vườn Nam Bộ và là điểm dừng chân của phần lớn các đoàn khách du lịch trước khi đi Chùa Dơi - Sóc Trăng, vườn chim Bạc Liêu, Ðất Mũi - Cà Mau, U Minh, Hòn Ðất, Hà Tiên, Phú Quốc...

 

+ Cần Thơ cách Vĩnh Long 34 km, Long Xuyên 62 km, Sóc Trăng 63 km, Mỹ Tho 104 km, Rạch Giá 116 km, Châu Đốc 117 km, Tp Hồ Chí Minh 169 km và Cà Mau 179 km.

+ Di tích - Danh thắng: Chùa Phước Hậu; Chùa Nam Nhã; Hội Linh Cổ tự; Chùa Ông; Đình Bình Thuỷ; Chùa Khánh Quang; Mộ danh nhân Phan Văn Trị; Bến Ninh Kiều.

+ Sau khi khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Cần Thơ tháng 1/2009, hai Hãng hàng không Vietnam Airlines và Jetstar Pacific Airline đã tổ chức các đoàn Famtrip khảo sát tuyến du lịch Cần Thơ - Hà Tiên - Châu Đốc. Theo đánh giá của các hãng lữ hành, đây là sự khởi đầu giúp du lịch miền Tây cất cánh trong năm 2009.

+ Theo Trung tâm Điều hành Du lịch Cần Thơ, giá tour từ bến Ninh Kiều tham quan chợ nổi Cái Răng và ghé một điểm vườn du lịch trong thời gian 3 giờ đồng hồ từ 190.000 - 200.000 đồng/người, tùy theo lượng khách. Tour có bán vé tại Bến tàu Du lịch (bến Ninh Kiều).

 

Bài và ảnh: Trọng Chính (BAVN)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu