![]() |
Từ xa đã nhìn thấy tượng phật rất lớn trên đỉnh núi chùa Phật Tích
|
Nằm trên sườn núi Lạn Kha quay mặt ra sông Đuống quanh co uốn khúc, chùa Phật Tích là một thắng cảnh nổi tiếng của miền Kinh Bắc. Đặc biệt, ngôi chùa này sở hữu những tượng đá kỷ lục trong lịch sử chùa chiền Việt Nam.
Từ trên mặt đê cách xa vài cây số đã nhìn thấy tượng phật rất lớn trên đỉnh núi Lạn Kha. Đức phật A Di Đà trong tư thế thiền, tọa ở nơi cao nhất của vùng dân cư là một biểu tượng về sự hướng thiện cao đẹp giữa cái xô bồ của cuộc sống ở vùng dân cư xung quanh.
Khung cảnh như thanh u hơn, tâm hồn người cũng lắng đọng hơn khi nhác trông lên là gác chuông cổng chùa. Bước qua cổng chùa du khách sẽ có cảm giác đang đi qua một cánh cửa nhiệm màu. Bên này cánh cửa là cuộc sống trần tục với những tính toán nhỏ nhặt, nhịp sống xô bồ còn bước qua cổng là vào cõi Phật, bỏ lại mọi lo toan của cuộc sống để tĩnh tâm hướng thiện. Đi qua tam quan và gác chuông là một sân rộng. Từ sân lại phải bước tiếp nhiều bậc thang mới lên được chùa.
Trước khi tiến vào tam bảo thắp hương, dường như được “mách bảo” bởi một cõi thần linh, du khách đều tiến vào giếng khơi cạnh lối vào rồi tự mình múc nước lau mặt mũi chân tay với tâm niệm tìm về sự thanh tịnh, sạch sẽ. Cái trong trẻo, mát lành của từng giọt nước giếng khơi nơi đây dường như có thể rửa sạch những lo toan vụn vặt cuộc sống, mang đến sự “trong sạch” cho tâm hồn du khách trước khi thắp hương khấn phật.
Trước cửa tam bảo đặt một hàng thú bằng đá. Có 10 tượng gồm 5 cặp ngựa, sư tử, trâu, tê giác, voi được đặt mỗi bên 5 con trước cửa chùa. Màu sắc rêu phong ở thân các tượng đá này làm chúng ta thấy ngay tuổi tác của nó. Người ta nói rằng những tượng đá này có từ thời Lý. Tuy vậy không ai đưa ra một lời giải thích về ý nghĩa của các con thú được đặt ở đây.

Tượng thú đá trước cửa tam bảo chùa Phật Tích.
Báu vật quan trọng nhất trong chùa Phật Tích là pho tượng A Di Đà trong tư thế ngồi thiền bằng đá xanh nguyên khối, cao gần 3m, từ thời Lý. Năm 2006, pho tượng này đã trở thành một trong những kỷ lục của phật giáo Việt Nam với tên gọi là: Tượng đức Phật bằng đá thời Lý lớn nhất Việt Nam. Trong thời kỳ chống Pháp, pho tượng này bị bắn gãy phần đầu, sau đó được phục dựng. Nên ngày nay, du khách sẽ thấy pho tượng có những đường khác màu trên thân tượng là vết tích của quá trình phục dựng .
Vãn cảnh núi Lạn Kha là thú vui không thể thiếu trong hành trình thăm chùa Phật Tích. Sườn núi thoai thoải và râm mát trong bóng những cây thông xanh, thỉnh thoảng điểm thêm sắc thắm đỏ của những khóm mẫu đơn…khiến du kháchcó cảm giác được sống giữa vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên.
Hương thơm mát lành của nhựa thông, vẻ hoang sơ của cây cối cùng bầu không khí dường như không thể làm vẩn đục trên sườn Lạn Kha ngát làm giảm đi cái mệt cái nóng bức do phải leo trèo núi. Đường lên núi đã có bậc thang từ chân lên tới đỉnh song không ít người vẫn thích “tư leo núi” vì như thế sẽ có cảm giác khám phá núi non hơn.
Vừa đặt chân vào những bậc thang đầu tiên để lên núi chúng tôi lại bị thu hút bởi một khung cảnh khác. Một dãy những tòa tháp nằm xen lẫn nhau và xen trong những bóng cây thông. Đó là khu vườn tháp an táng các vị sư ở chùa Phật Tích. Tất cả có 32 tháp với kiến trúc giống nhau về đại thể. Sự khác nhau duy nhất là chiều cao và số tầng tháp.
Có người giải thích rằng tháp cao và nhiều tầng là nơi an táng của vị sư có bậc cao hơn. Nếu khi mất vị sư là sư cụ thì số tầng và chiều cao của tháp sẽ nhỏ hơn tháp của vị sư là thượng tọa…Trong ánh nắng chiều, những tòa tháp với kiến trúc đặc trưng phật giáo và vật liệu vôi gạch giản đơn lại tỏa sáng một vẻ đẹp cổ kính thanh bình.
Không mất bao nhiêu thời gian để lên được đỉnh ngọn núi chùa Phật Tích. Từ trên đỉnh núi có thể nhìn ngắm khung cảnh đồng ruộng làng mạc xung quanh. Xa xa về hướng tây, sông Đuống với bờ đê nổi lên như con rồng uốn khúc. Ở chỗ cao nhất trên đỉnh núi đặt một tượng phật theo hình dáng tượng phật A Di Đà cổ ở trong chùa. Tượng cao đến 27m, là pho tượng phật A Di Đà bằng đá lớn nhất ở Việt Nam hiện nay.
Tượng quay mặt về hướng tây theo một sự liên hệ với các quan niệm Phật giáo. Hướng về phía tây là hướng về tây phương cực lạc, nơi có phật A Di Đà cai quản. Ở đó con người ta không còn khổ đau về cả vật chất lẫn tinh thần nữa. Tượng phật A Di Đà lại được đặt quay về hướng tây như có hàm ý phật A Di Đà đang chỉ đường dẫn lối cho con người đến cõi cực lạc thoát mọi khổ đau.
Chùa Phật Tích là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của nước ta. Chùa không chỉ đẹp mà lịch sử cũng lâu đời. Chùa đã có tên trong sách những kỷ lục Phật giáo Việt Nam với việc sở hữu tượng phật A Di Đà kiệt tác. Còn chúng tôi, trước khi dời Phật Tích đã phát hiện thêm đây là ngôi chùa có tượng phật đá lớn nhất qua các thời đại.

Kiệt tác nghệ thuật điêu khắc đá – pho tượng A Di Đà trong chùa.
Từ trên mặt đê cách xa vài cây số đã nhìn thấy tượng phật rất lớn trên đỉnh núi Lạn Kha. Đức phật A Di Đà trong tư thế thiền, tọa ở nơi cao nhất của vùng dân cư là một biểu tượng về sự hướng thiện cao đẹp giữa cái xô bồ của cuộc sống ở vùng dân cư xung quanh.
Bước qua tam quan như bước qua một cánh cửa nhiệm màu.
Khung cảnh như thanh u hơn, tâm hồn người cũng lắng đọng hơn khi nhác trông lên là gác chuông cổng chùa. Bước qua cổng chùa du khách sẽ có cảm giác đang đi qua một cánh cửa nhiệm màu. Bên này cánh cửa là cuộc sống trần tục với những tính toán nhỏ nhặt, nhịp sống xô bồ còn bước qua cổng là vào cõi Phật, bỏ lại mọi lo toan của cuộc sống để tĩnh tâm hướng thiện. Đi qua tam quan và gác chuông là một sân rộng. Từ sân lại phải bước tiếp nhiều bậc thang mới lên được chùa.
Trước khi tiến vào tam bảo thắp hương, dường như được “mách bảo” bởi một cõi thần linh, du khách đều tiến vào giếng khơi cạnh lối vào rồi tự mình múc nước lau mặt mũi chân tay với tâm niệm tìm về sự thanh tịnh, sạch sẽ. Cái trong trẻo, mát lành của từng giọt nước giếng khơi nơi đây dường như có thể rửa sạch những lo toan vụn vặt cuộc sống, mang đến sự “trong sạch” cho tâm hồn du khách trước khi thắp hương khấn phật.
Trước cửa tam bảo đặt một hàng thú bằng đá. Có 10 tượng gồm 5 cặp ngựa, sư tử, trâu, tê giác, voi được đặt mỗi bên 5 con trước cửa chùa. Màu sắc rêu phong ở thân các tượng đá này làm chúng ta thấy ngay tuổi tác của nó. Người ta nói rằng những tượng đá này có từ thời Lý. Tuy vậy không ai đưa ra một lời giải thích về ý nghĩa của các con thú được đặt ở đây.

Tượng thú đá trước cửa tam bảo chùa Phật Tích.
Báu vật quan trọng nhất trong chùa Phật Tích là pho tượng A Di Đà trong tư thế ngồi thiền bằng đá xanh nguyên khối, cao gần 3m, từ thời Lý. Năm 2006, pho tượng này đã trở thành một trong những kỷ lục của phật giáo Việt Nam với tên gọi là: Tượng đức Phật bằng đá thời Lý lớn nhất Việt Nam. Trong thời kỳ chống Pháp, pho tượng này bị bắn gãy phần đầu, sau đó được phục dựng. Nên ngày nay, du khách sẽ thấy pho tượng có những đường khác màu trên thân tượng là vết tích của quá trình phục dựng .
Vãn cảnh núi Lạn Kha là thú vui không thể thiếu trong hành trình thăm chùa Phật Tích. Sườn núi thoai thoải và râm mát trong bóng những cây thông xanh, thỉnh thoảng điểm thêm sắc thắm đỏ của những khóm mẫu đơn…khiến du kháchcó cảm giác được sống giữa vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên.
Hương thơm mát lành của nhựa thông, vẻ hoang sơ của cây cối cùng bầu không khí dường như không thể làm vẩn đục trên sườn Lạn Kha ngát làm giảm đi cái mệt cái nóng bức do phải leo trèo núi. Đường lên núi đã có bậc thang từ chân lên tới đỉnh song không ít người vẫn thích “tư leo núi” vì như thế sẽ có cảm giác khám phá núi non hơn.
Vừa đặt chân vào những bậc thang đầu tiên để lên núi chúng tôi lại bị thu hút bởi một khung cảnh khác. Một dãy những tòa tháp nằm xen lẫn nhau và xen trong những bóng cây thông. Đó là khu vườn tháp an táng các vị sư ở chùa Phật Tích. Tất cả có 32 tháp với kiến trúc giống nhau về đại thể. Sự khác nhau duy nhất là chiều cao và số tầng tháp.
Khu vườn tháp xen lẫn trong thông núi tạo cảnh u tịch thanh bình.
Có người giải thích rằng tháp cao và nhiều tầng là nơi an táng của vị sư có bậc cao hơn. Nếu khi mất vị sư là sư cụ thì số tầng và chiều cao của tháp sẽ nhỏ hơn tháp của vị sư là thượng tọa…Trong ánh nắng chiều, những tòa tháp với kiến trúc đặc trưng phật giáo và vật liệu vôi gạch giản đơn lại tỏa sáng một vẻ đẹp cổ kính thanh bình.
Không mất bao nhiêu thời gian để lên được đỉnh ngọn núi chùa Phật Tích. Từ trên đỉnh núi có thể nhìn ngắm khung cảnh đồng ruộng làng mạc xung quanh. Xa xa về hướng tây, sông Đuống với bờ đê nổi lên như con rồng uốn khúc. Ở chỗ cao nhất trên đỉnh núi đặt một tượng phật theo hình dáng tượng phật A Di Đà cổ ở trong chùa. Tượng cao đến 27m, là pho tượng phật A Di Đà bằng đá lớn nhất ở Việt Nam hiện nay.
Tượng quay mặt về hướng tây theo một sự liên hệ với các quan niệm Phật giáo. Hướng về phía tây là hướng về tây phương cực lạc, nơi có phật A Di Đà cai quản. Ở đó con người ta không còn khổ đau về cả vật chất lẫn tinh thần nữa. Tượng phật A Di Đà lại được đặt quay về hướng tây như có hàm ý phật A Di Đà đang chỉ đường dẫn lối cho con người đến cõi cực lạc thoát mọi khổ đau.
Chùa Phật Tích là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của nước ta. Chùa không chỉ đẹp mà lịch sử cũng lâu đời. Chùa đã có tên trong sách những kỷ lục Phật giáo Việt Nam với việc sở hữu tượng phật A Di Đà kiệt tác. Còn chúng tôi, trước khi dời Phật Tích đã phát hiện thêm đây là ngôi chùa có tượng phật đá lớn nhất qua các thời đại.

Kiệt tác nghệ thuật điêu khắc đá – pho tượng A Di Đà trong chùa.
Tượng A Di Đà bằng đá lớn nhất Việt Nam hiện nay trên đỉnh núi.
Bài, ảnh: Tiến Đức – Nguyễn Thảo (Tamnhin.net)
