"Đò đi qua bến đục"…
Dù mồng 6 âm lịch mới chính thức khai hội chùa Hương nhưng ngay từ sớm mồng 4 tết, từng đoàn du khách về dự lễ đã tụ họp đông đủ hâm nóng tiết trời se lạnh nơi xứ núi. Theo chị Lan - một chủ đò trên bến Yến, trung bình một ngày, chị chèo đưa 5-6 đoàn khách xuôi dòng đi lễ chùa. Có lúc đò quá tải phải từ chối khách.
Thưởng ngoạn chùa Hương, mỗi người mang đến đây một tâm thế và tìm thấy cho mình những trạng thái cảm xúc khác với cuộc sống bận rộn thường nhật. Một trạng thái phẳng lặng cho tâm hồn. Chỉ một tiếng chim hót, tiếng mõ khua đêm hay mái chèo gõ cạnh thuyền cũng đủ để dấy lên trong lòng người cảm giác bình yên khó tả. Bởi vậy ai đã từng đến nơi đây đều ôm ấp mộng ngày trở lại.
Tìm về hội lễ chùa Hương, du khách không chỉ tìm về với thế giới tâm linh để giải tỏa những muộn phiền và cầu may cho năm mới mà chùa Hương còn nổi tiếng với những thắng cảnh đã đi vào thơ ca như những biểu tượng nghệ thuật bất diệt trước thời gian: bến Đục, động Hương Tích và đôi bờ non cao bên dòng bến Trò…
Xuôi dòng Bến Đục, du khách được tận hưởng không gian mênh mông của đôi bờ sông nước. Những cảnh tượng rừng cây, núi đá và mặt sông bao la đã khỏa vào lòng người những nét khó phai về đất Phật thiêng.
Còn chị Nga đến từ Hưng Yên cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp lễ hội chùa Hương, tôi lại cùng gia đình thành tâm về đây lễ phật và tranh thủ thưởng ngoạn cảnh sông nước bến Đục.”
Một điểm mới dễ thấy năm nay khi đến với lễ hội chùa Hương Tân Mão, du khách thập phương không còn phải chứng kiến những cảnh chèo kéo khách hay bực bội bởi những âm thanh, hình thức quảng cáo ầm ĩ hai bên đường. Chính sự đảm bảo đó cũng góp phần tạo nên sự hấp dẫn của lễ hội chùa Hương trong những ngày đầu xuân 2011.
Ngay từ mờ sáng, dòng Yến Vĩ đã chật cứng bởi những con đò ngược xuôi đón khách. Ghé tại đền Trình, du khách lại được hòa mình vào trong dòng người đang hối hả với những mâm lễ “độ” trước thềm năm mới. Bất cứ ai đến đây cũng đều mang trong mình những mong ước tốt lành cho gia đình, bản thân; ai cũng muốn dâng lên đức phật chút lòng thành.
Không gian chiều như lắng lại bên những trầm hương nghi ngút; cái nắng chiều quyện hòa với cái gió mang hơi thở xa xăm của núi rừng và sự hiếu khách của con người xứ phật đã để lại những dấu ấn không thể nào quên về mảnh đất thiêng và để nhớ, để thương, để khắc khoải với mỗi ai từng một lần về với “mẹ”.
Rời đền Trình xuôi theo dòng nước ghé Bến Trò, du khách đều háo hức được chiêm ngưỡng “Nam thiên đệ nhất động” và hứng dòng sữa mẹ mát lành từ những đầu thạch nhũ.
Qua chùa Thiên Trù, chùa Tiên Sơn, rồi suối Giải Oan,… du khách lững thững thả mình theo những bậc cầu thang đến tận cùng của động Hương Tích và “mục sở thị” vẻ hùng vĩ và hoa lệ của chốn tiên sơn.
Một chút lễ mọn với hương hoa, oản quả gọi là để dâng lên Mẹ và đức Phật với sự thành tâm, kính cẩn, chính du khách đã mang đến cho không khí lễ thêm phần trang nghiêm, thiêng liêng.
Từ Nghệ An ra dự lễ, chị Lan, một du khách xuýt xoa: “Đây là lần đầu tiên mình đến với lễ hội chùa Hương. Trong số nhiều lễ hội mình viếng thăm, không khí nơi đây thực sự thành kính, tôn nghiêm. Thật hiếm có với một lễ hội trong thời hiện đại!”
Góp phần tạo nên những dấu ấn về một lễ hội lành mạnh, văn minh như vậy, phải kể đến sự “chung tay góp sức” có tính quyết định của ban tổ chức và đội ngũ quản lí, an ninh trong khu vực trong và ngoài rìa lễ hội. Sự siết chặt quản lí của cơ quan chủ quản và các ban ngành đã tạo sự an tâm cho cả du khách lẫn người bán hàng trong khu vực lễ hội.
Ông O.Smith, một du khách người Anh chia sẻ: "Du thuyền trên sông thật thú vị, lễ hội thì thật trang nghiêm và nói chung là rất hấp dẫn tôi. Tôi sẽ rất nhớ nó. Yêu đất nước các bạn nhiều!”
Nguyễn Lộc (VTC News)