Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chọi trâu Đồ Sơn và những mặt trái ngày hội

04/10/2009 3 phút đọc Bài và ảnh: Mai Quốc Ấn
Hôm 27.9.2009 (ngày mồng 9 tháng 8 âm lịch), lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã thu hút hàng chục ngàn lượt du khách. Tuy nhiên,
Chọi trâu Đồ Sơn và những mặt trái ngày hội

Hôm 27.9.2009 (ngày mồng 9 tháng 8 âm lịch), lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã thu hút hàng chục ngàn lượt du khách. Tuy nhiên, đằng sau sự hoành tráng của lễ hội là những chuyện không vui.

 

Đằng sau sự hoành tráng của lễ hội chọi trâu có những chuyện không vui

 

Từ sáng sớm, giá vé gửi xe dọc tuyến đường vào sới chọi trâu Đồ Sơn đã lên đến 20.000 – 30.000đ/xe máy, 100.000 – 150.000đ/xe du lịch. Vừa bị các bãi giữ xe “chém đẹp”, du khách thập phương lập tức bị vây kín bởi đội ngũ phe vé hùng hậu với mức giá cũng kinh hoàng không kém.

 

Một tấm vé giá gốc 75.000đ đã đội lên 300.000 – 350.000đ/vé. Đình Ngọc, một người dân địa phương cho biết: “Ban tổ chức hội chọi trâu đã có bán vé công khai nhưng rất ít. Người dân thắc mắc thì họ bảo các cơ quan ban ngành đã đăng ký mua hết từ sớm.

 

Năm nào vé chợ đen cũng luôn tràn ngập, ngay cả người dân địa phương cũng phải mua vé giá cao”. Một trong những phé vé tuyên bố: “Cần bao nhiêu vé cũng có!”. Nói rồi anh ta phe phẩy xấp vé dày cộp, có cả vé dành cho khách mời.

 

Trên những khán đài dành cho khán giả là nơi dân cáp độ hoạt động theo từng kháp đấu. Mỗi cặp trâu thi đấu đều có số hiệu và được giới cờ bạc đặt cược không khác gì cược bóng đá. Có hai điểm đặt cược lớn nằm ngay sau khu vực khán đài A sân vận động luôn nườm nượp khách, đa phần là thanh niên.

 

Tính sơ bộ sáu lần các kháp đấu ra sân, số tiền cược đã lên đến hàng trăm triệu đồng, người chơi nhỏ nhất cũng hết 500.000đ, lớn thì vài triệu. Cá biệt, có những người đặt cược hàng chục triệu đồng cho kháp đấu của “ông trâu” mình yêu thích. Với các tay cờ bạc cò con, nhà cái gồm ba người đàn ông và hai người đàn bà nhận và trả tiền mặt ngay sau mỗi kháp đấu. Với các khách sộp, chỉ cần một cú bắt tay là coi như đã thoả thuận xong.

 

Nếu giá thịt trâu thông thường ngoài chợ chỉ trên 100.000đ/kg thì thịt trâu chọi Đồ Sơn gấp 3 – 4 lần. Với những “ông trâu” bại trận ở vòng loại trước đó (ngày 9 tháng 6 âm lịch), người ta để dành đến lễ hội để giết bán thịt, với giá lên đến 300.000 – 500.000đ/kg.

 

Trâu càng lọt vào sâu trong giải thì giá thịt càng đắt hơn. Hai trâu lọt vào chung kết giá có thể từ 800.000 – 1.000.000đ/kg thịt. Vì giá thịt trâu chọi rất đắt nên những người bán thịt trâu giả cũng có điều kiện kiếm ăn.

 

Tuy họ không lừa được dân địa phương nhưng với mức giá từ 200.000 – 250.000đ/kg, thịt trâu giả cũng được bán cho khá nhiều du khách lần đầu đến với chọi trâu Đồ Sơn.

 

Bài và ảnh: Mai Quốc Ấn (SGTT)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu