
Ngày 27/3 âm lịch hàng năm, dòng người lại đổ về chợ tình Khâu Vai
Kỳ lạ, vì đó là chợ, nhưng không để bán, mua!
Kỳ lạ hơn, đó là chợ để “giao tình” – là nơi những đôi lứa yêu đương trắc trở, mỗi năm gặp lại một lần...
Đó chính là chợ tình Khâu Vai, hay còn có tên khác là “chợ Phong lưu”...
Đến Khâu Vai trong những ngày giá lạnh, bạn sẽ cảm nhận được sự kỳ ảo của màn sương trắng mờ bao phủ các đỉnh núi cao. Đá tai mèo nâu xám một màu trùng điệp, dựng cheo leo ở độ cao 1.200 - 1.600m, cảm giác mơ hồ như lạc vào xa thẳm thủa hồng hoang…
Đêm Khâu Vai bên bếp lửa bập bùng, người dân nơi đây lại kể cho nhau nghe một câu chuyện tình buồn… Chuyện kể về người con trai và con gái khác dòng tộc, yêu thương nhau chân thành nhưng không được phép đến với nhau. Họ đã trốn vào núi cao, rừng thẳm, nhưng lại thương cha mẹ, không muốn hai gia tộc oán hận nhau ngàn đời… nên phải nuốt đắng cay, mỗi người một ngả, hẹn hàng năm đúng ngày 27/3 âm lịch gặp lại trên Khâu Vai một lần. Chợ tình Khâu Vai có từ ngày đó...
Và cũng từ đó, trên mảnh đất Đông Bắc giá lạnh này, những đôi trai gái yêu nhau mà không duyên phận, trắc trở, chia lìa… hàng năm lại nhớ ngày 27/3 âm lịch, lại xuống núi, đến Khâu Vai, đi chợ tình… Không phải bán mua, chỉ một lần để vơi đi thương nhớ…

Câu chuyện thấm đẫm màu huyền thoại ấy không biết nên hiểu theo khía cạnh nào? Nhưng chợ tình Khâu Vai 27/3 âm lịch hàng năm là có thật. Cũng ngẫu nhiên, trong một chuyến công tác lên Hà Giang, chúng tôi có dịp đến Mèo Vạc, một huyện miền núi cực Bắc xa xôi của tỉnh, nằm trong tốp nghèo của cả nước và nghe bà con dân tộc nơi đây kể lại nguồn gốc xa xưa của chợ tình Khâu Vai. Cũng thật không ngờ, nơi cao nguyên giá lạnh này, nơi thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ, đời sống của người dân bình dị với ngô lúa, rau rừng… lại có một phiên chợ tình hàng năm lãng mạn đến nhường ấy...
Ngày nay, chợ tình Khâu Vai còn là điểm hẹn của trai gái rất nhiều nơi xa gần, đến ngoạn cảnh núi non và tìm hiểu đời sống văn hóa thú vị của đồng bào các dân tộc Hà Giang.
Sự hấp dẫn, mới lạ của phiên chợ có một không hai này đã gợi được trí tò mò của du khách. Vì vậy, cung đường lên Khâu Vai dẫu có “cua chữ M”, những đỉnh núi cổng trời cheo leo vách đá đầy hiểm trở... cũng không ngăn được đông đảo trai gái từ mọi miền tổ quốc lên thăm chợ tình.
Sự hấp dẫn, mới lạ của phiên chợ có một không hai này đã gợi được trí tò mò của du khách. Vì vậy, cung đường lên Khâu Vai dẫu có “cua chữ M”, những đỉnh núi cổng trời cheo leo vách đá đầy hiểm trở... cũng không ngăn được đông đảo trai gái từ mọi miền tổ quốc lên thăm chợ tình.
Không chỉ khách trong nước, những năm gần đây, du khách quốc tế cũng tìm đến Khâu Vai để đi chợ tình, khám phá nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Khâu Vai vì thế cũng đang được tỉnh Hà Giang quy hoạch thành một trong những điểm du lịch văn hóa – khám phá đặc sắc, bên cạnh quần thể cao nguyên địa chất toàn cầu Đồng Văn vừa được UNESCO ghi danh.
Tháng 3, nếu có dịp lên Khâu Vai, đi chợ tình, dẫu chỉ để nghe kể mơ hồ về mối tình xa xôi trong truyền thuyết ấy, thì giữa bao vất vả lo toan, được vui một ngày ở chợ tình, được hát cho nhau nghe… âu cũng là câu chuyện “lạ kỳ” tuyệt đẹp.
Khâu Vai vì thế cũng đang được tỉnh Hà Giang quy hoạch thành một trong những điểm du lịch văn hóa – khám phá đặc sắc, bên cạnh quần thể cao nguyên địa chất toàn cầu Đồng Văn vừa được UNESCO ghi danh.
Tháng 3, nếu có dịp lên Khâu Vai, đi chợ tình, dẫu chỉ để nghe kể mơ hồ về mối tình xa xôi trong truyền thuyết ấy, thì giữa bao vất vả lo toan, được vui một ngày ở chợ tình, được hát cho nhau nghe… âu cũng là câu chuyện “lạ kỳ” tuyệt đẹp.
Nguyên Hương (Tamnhin.net)