Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nơi cơn lũ quét đi qua

14/07/2009 7 phút đọc Tổng hợp: Lê Nguyên Khôi
Những hình ảnh mới nhất về Khên Lền- Pác Nặm do CTV của VOVNews thực hiện ngày 12/7 Chúng tôi quay
Nơi cơn lũ quét đi qua

Những hình ảnh mới nhất về Khên Lền- Pác Nặm do CTV của VOVNews thực hiện ngày 12/7

Chúng tôi quay trở lại Pác Nặm lần thứ hai. Lần trước lên vào đúng trận mưa lũ tràn về ngập trắng xã Nam Cường, lần này, cũng những dòng lũ quét hung dữ kéo về qua thôn Khên Lền thuộc xã Công Bằng và cướp đi sinh mạng của 10 người dân sống nơi này. 

Đi trong đêm và có mặt tại Bắc Kạn lúc nửa đêm, chúng tôi nghỉ lại đây để sáng hôm sau lên Pác Nặm từ sáng sớm.

 

Đường đi Bộc Bố- Pác Nặm

 

Qua những con ngầm, nước đã không còn dâng cao nhưng vẫn chảy xiết hung dữ

Đường lên Pác Nặm đã thông suốt, được biết một ngày trước hôm chúng tôi lên đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã cùng đoàn công tác đã lên Pác Nặm để trực tiếp chỉ đạo việc cứu trợ và khắc phục hậu quả lũ quét, đôn đốc việc tìm kiếm những nạn nhân còn đang bị vùi lấp dưới hàng ngàn mét khối đất đá bùn lũ và ổn định cuộc sống của người dân sau cơn lũ.

Khên Lền là bản nằm ở vị trí cao nhất của xã Công Bằng thuộc Pác Nặm, Pác Nặm lại là huyện có vị trí cao nhất của tỉnh so với mực nước biển.

 

Qua Pắc Nậm, leo thẳng hướng lên Khên Lền (là nơi lũ quét đi qua), dọc đường thấy bà con dân tộc chạy lũ, chuyển đồ đạc xuống dựng lán ở ngay bên ven đường…

Ngồi trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Lường Phùng- chủ tịch xã Công Bằng, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ bơ phờ và mệt mỏi, hậu quả của cả tuần thức trắng đêm, nhịn đói  để bám trụ cùng dân nơi lũ đi qua. Ông Phùng ngỏ ý muốn trực tiếp dẫn chúng tôi lên điểm, nhưng quả thật chúng tôi không dám phiền ông nữa.

 

Ông Hoàng Lường Phùng- chủ tịch xã Công Bằng

Con đường mới được sửa sang và đắp bởi xe cơ giới còn đang bị đôi chỗ lún sụt ghồ ghề. Đất mới nên chỉ cần có trận mưa nhỏ cũng đủ làm đường đi trơn như đổ mỡ.

 

Đường vào Khên Lền

 

 

Nếu đi bộ leo núi từ chân dốc, sẽ phải mất khoảng 5 giờ đồng hồ mới vào tới Khên Lền. Chúng tôi quyết định cho xe bò chầm chậm lên được đoạn nào hay đoạn đó. Cũng thật đen đủi, mới bò được khoảng hơn 1km thì xe sa xuống hố đất. Thế là cả nhóm xuống xe và dùng tất cả những gì có trong tay để moi đất đá, chèn bánh và cố đẩy được xe lên.

 

 

Mất gần một giờ để moi đất đá, chèn bánh. Và sau đó là cú quay đầu xe ngoạn mục ở cheo leo sườn núi.  Đành bỏ mặc xe chơ vơ ở đó, mỗi người vác một thùng mỳ tôm, cả bọn leo bộ vào…

 

Xe chúng tôi bị sa lầy

Lên gần đỉnh núi thì thấy đường bị lấp bởi một tảng đá to như cái nhà, xe xúc đang tìm cách ủi nó sang một bên…

 

   

Trên đường vào, chúng tôi gặp những nhóm chiến sĩ biên phòng và bộ đội đang đi ra. Được một quãng, gặp đại tá Triệu Quang Ngô - Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn. Ông cho biết, có lệnh của Phó Thủ tướng Chính phủ, cho rút hết các lực lượng quân đội, công an và dân quân đang ở trong Khên Lền ra ngoài để tránh cơn bão số 4 đang đổ bộ vào theo hướng Đông bắc bộ.

Cũng theo ông Triệu Quang Ngô, việc tìm kiếm các nạn nhân xấu số đang bị vùi lấp dưới cả núi đất đá bùn lũ là công việc rất khó khăn và gần như không còn hy vọng. Chó nghiệp vụ của lực lượng công an và bộ đội biên phòng cũng được đưa vào để tham gia tìm kiếm, nhưng cũng chưa có kết quả.

 

Ông Triệu Quang Ngô (phải), chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn: "Chúng tôi nhận lệnh từ Phó Thủ tướng, đưa lực lượng rút ra ngoài để tránh cơn bão số 4 đang đổ về…"


Lực lượng biên phòng đưa chó nghiệp vụ vào để tham gia tìm kiếm các nạn nhân vụ lũ quét, nhưng chưa có kết quả

 

Chú chó Bôm-ba này cũng là một chiến sĩ phiên chế trong đơn vị Biên phòng...

Nhưng gia đình sống ở bản Khên Lền, cùng những người nhà của các nạn nhân tử nạn cũng đã được sơ tan ra ngoài, ở khu vực an toàn. Chúng tôi đã gặp chị Tạ Thị Lựu, là cán bộ phụ nữ thôn Khên Lền để thông qua chị gửi chút quà ủng hộ bà con. Người dân Khên Lền hiện tại phải dựa hoàn toàn vào nguồn lương thực và thực phẩm cứu trợ đưa vào.

 

Trao quà cho đại diện là chị Tạ thị Liệu, cán bộ phụ nữ thôn Khên Lền

 

 

 

Những nơi lũ quét qua đều đã trở thành bình địa


Ấn tượng nhất với tôi và mọi người đi cùng là quãng đường đi lên bản. Người dân ở đây sống quá xa trung tâm mua bán chợ búa. Tôi đã gặp một người đàn ông dân tộc Dáy trên đường trở ra, được biết anh ta vừa phải đi bộ leo núi nửa ngày đường, chỉ để mua được một nhúm nhỏ bánh phở khô đựng gọn trong cái túi đeo trên vai...

 

Ngôi nhà có em bé đang ngủ bình an trên võng, chỉ cách nơi lũ quét đi qua gần 3 km đường chim bay

Từ trên đỉnh cao nhìn xuống, những mảng sườn núi bị sạt lở như những vết thương của núi rừng, con đường chạy ngoằn ngoèo trên lưng chừng núi như sợi chỉ. Bất cứ lúc nào một trận lũ cũng có thể đổ xuống từ trên cao. Đem theo cái sức mạnh gớm ghiếc của nó bao gồm đá tảng, bùn nhão và cây cối. Đổ xuống và đè bẹp, cuốn phăng tất cả những gì nó gặp trên đường...

 

 

 

Lê Nguyên Khôi (thực hiện)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu