Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Cũng tội cho dân, nhưng chúng tôi biết làm sao được”!

12/08/2009 10 phút đọc Thu Hương – Vũ Hoàng
Quyết định 2496 ngày 11/12/2007 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có ghi rõ: “UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm ban hành quyết
“Cũng tội cho dân, nhưng chúng tôi biết làm sao được”!
Quyết định 2496 ngày 11/12/2007 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có ghi rõ: “UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi đất của từng hộ gia đình, cá nhân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

 

Thế nhưng người dân La Phù hiện không được canh tác, sản xuất trên đất của mình, trong khi công tác bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa có.

 

Có chỉ đạo nhưng chưa thi hành (?)

 

Sau khi ban hành quyết định thu hồi hơn 400 ngàn m2 đất nhằm phục vụ cho công tác xây dựng “Điểm công nghiệp làng nghề mở rộng” UBND tỉnh Hà Tây đã giao cho huyện Hoài Đức trách nhiệm ban hành các quyết định thu hồi đến từng hộ gia đình, chỉ đạo công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng đến từng nhà dân. 

 

Mô tả ảnh.

Quyết định 2496 ngày 11/12/2007 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về việc thu hồi hơn 400 ngàn m2 đất khiến người dân xã La Phù bắt đầu một quá trình dài... đi kiện. Ảnh: V.H

Tuy nhiên, sau gần 2 năm kể từ khi ban hành quyết định trên, phía UBND huyện Hoài Đức vẫn chưa có các quyết định thu hồi cụ thể đến từng hộ dân, chưa đưa ra áp giá đền bù cho những nhà thuộc diện quy hoạch.
 

Trong khi đó, chính quyền xã La Phù lại cấm người dân không được canh tác trên thửa đất thuộc diện quy hoạch, kể cả việc sản xuất, phát triển làng nghề dệt. Trong đó, 51 hộ dân thuộc diện thu hồi bị cưỡng chế phá dỡ nhà cửa, cây cối với lí do “xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp”.

 

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy các quyết định thu hồi cũng như bảng áp giá bồi thường, trong khi đó, đất đai ruộng vườn phải bỏ hoang khiến người dân không đành lòng. Bởi thế họ phải trồng “trộm” hoa màu ngắn ngày trên mảnh đất của mình, để nhanh được thu hoạch.

 

Chị Tạ Thị Yến, một người dân khác trong xóm cho biết thêm: “Chính quyền bảo vệ “đất của dân” quyết liệt quá. Tuy vậy, những người nông dân đồng ruộng đã gắn nửa đời nay họ quyết tâm giữ ruộng với phương án: Trồng giống cây khác không cần nhiều nước như đỗ ván, su su. Đồng thời các hộ dân bảo nhau tự gom góp tiền để thuê đào một rạch mương mới ngay cạnh  rạch mương cũ bị lấp để quyết bảo vệ ruộng và không để hoang phí".

 

Điều này xảy ra trong suốt một thời gian dài khiến cho người dân La Phù hoang mang, do không được giải thích một cách triệt để nên đa số người dân bị hiểu lầm. Tưởng chính quyền lấy luôn đất của họ mà không có đo đạc và đền bù cụ thể.

 

Cũng chính vì vậy, làn sóng bất bình của người dân La Phù ngày một dâng cao, đơn từ gửi đi khắp nơi nhằm mục đích làm rõ được vấn đề.

 

Mô tả ảnh.

Chị Tạ Thị Yến (xóm Minh Khai) trước “căn nhà” dựng tạm trên đất của mình sau khi ngôi nhà cũ đã bị phá dỡ hoàn toàn. Ảnh: Thu Hương

 

“Cũng tội cho dân, nhưng biết làm sao được” (?!)

 

Chủ tịch UBND xã La Phù, ông Tạ Công Thanh cho biết: “Trước khi thu hồi thì ban GPMB huyện cũng như một số cơ quan chức năng của huyện và xã đã đến từng hộ dân để vận động, tuyên truyền nhưng bà con không nghe nên đã lập biên bản xử phạt tới từng hộ dân bởi đây là đất thuộc diện nằm trong diện quy hoạch”.

 

Cũng tội cho dân, nhưng chúng tôi biết làm sao được”, ông Thanh tỏ ra thương cảm với người dân.  

 

Khi được hỏi về việc cấm người dân canh tác trên đất của họ trong khi chưa có quyết định thu hồi đến từng hộ và chưa có áp giá bồi thường, ông Thanh trả lời: “Quyết định thu hồi đất là chủ trương chung của toàn tỉnh Hà Tây (cũ), nhưng đó mới chỉ là thu hồi chung chứ chưa thu hồi tới từng hộ. Nên khi quyết định này có hiệu lực, xã có nhiệm vụ bảo vệ khu đất quy hoạch, cho đến khi có chính sách đền bù chi tiết và áp giá bồi thường”. 

 

Mô tả ảnh.

"Anh em chúng tôi nhiều khi vẫn phải có mặt vào 11h đêm để ngăn chặn dân trồng trộm nhưng không được", ông Thanh - Chủ tịch UBND xã La Phù nói. Ảnh: Vũ Hoàng

Lý giải về việc tại sao thực hiện cưỡng chế phá dỡ nhà cửa của 51 hộ dân trên địa bàn xã, trong khi xung quanh đó có hàng trăm hộ dân cũng trong tình trạng tương tự lại không hề hấn gì. Vị chủ tịch xã cho hay:

 

Trong hàng trăm hộ bị thu đất chỉ có 51 hộ bị cưỡng chế. Nhưng không phải tổ chức cưỡng chế một lúc hết được. Hiện xã vẫn đang rà soát lại còn hộ nào vi phạm sẽ bị xử lý theo luật đất đai hoặc nghị định 84 của Chính phủ.

 

Những hộ đang xây nhà thực ra là họ có dự án xin thuê đất để phục vụ cho việc kinh doanh, còn hộ nào muốn thuê đất  thì phải có dự án”, ông Thanh cho biết thêm.

 

Khi PV đề nghị được xem danh sách dự án thuê đất của những hộ bị thu hồi đất nằm trên diện tích của đất khu A – La Phù thì ông Thanh lại lấy lí do: “Danh sách giấy tờ đều nằm ở trên huyện”(?)

 

Về vấn đề đất 5% của bà con, và kế hoạch thu hồi chi tiết cho từng hộ, ông Thanh trao đổi: “Chủ trương là của tỉnh, và huyện Hoài Đức được giao cho thực hiện. Nhưng hiện tại vẫn chưa có thông báo gì về việc thu hồi chi tiết và áp giá bồi thường cho từng nhà. Tất cả phải chờ huyện thôi”.

 

Chờ huyện giải quyết, nhưng trong quãng thời gian chờ đợi đó người dân không được sử dụng mảnh đất của mình vì đã bị chính quyền xã ngăn cản.  

 

Hiện tại gia đình anh Nguyễn Quang Tuấn (xóm Minh Khai) gồm 12 nhân khẩu với 3 hộ gia đình đang phải chen chúc nhau trong ngôi nhà rộng 70m2. Buổi tối, 12 con người đó nằm ngủ trên 3 tấm phản chật hẹp này. Ảnh: Thu Hương

Ông chủ tịch còn kể thêm về nghiệp vụ đối phó với người dân của UBND xã: “Bị cấm sản xuất trên diện tích đất quy hoạch. Khi đó người dân họ vẫn ra xây dựng và trồng trọt cả đêm, anh em chúng tôi nhiều khi vẫn phải có mặt vào 11h đêm để ngăn chặn nhưng không được”.

 

Kết quả là sau gần 2 năm tỉnh Hà Tây ban hành quyết định thu hồi đất để phục vụ cho việc xây dựng “Điểm công nghiệp làng nghề mở rộng” và giao cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội thực hiện dự án. Hiện tại, quyết định đó vẫn chưa được triển khai triệt để khiến người dân La Phù đang rơi vào bế tắc chưa tìm ra phương hướng giải quyết.

 

Không có đất để ở, không có đất để sản xuất làng nghề, không có đất để canh tác…Không biết người dân La Phù sẽ sống tiếp như thế nào ?

 

Thu Hương – Vũ Hoàng (vietnamnet)

 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu