Tại Hà Nội, Dân trí nhận được hàng trăm cuộc điện thoại và thư chia sẻ của bạn đọc. Cô Trần Thị Thanh Yên, giáo viên đã về hưu, ở 312, A4, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội dù sức khỏe yếu cũng đến tòa soạn để trao bằng được số tiền 500.000 đồng giúp cháu Trường.
“Tôi đã trải qua 2 năm phải nghỉ học khi còn là sinh viên Trường sư phạm Hà Nội, rồi 5 năm vừa trên bục giảng vừa chăm mẹ bị bệnh viêm tủy ngang. Quanh tôi còn có bao người thân giúp đỡ mà có lúc tưởng như mình không vượt qua được, vậy mà cháu Trường chỉ mới 5 tuổi, cái tuổi còn quá ngây thơ…”, cô Thanh Yên nghẹn ngào.
Anh Trần Tiến Đức, cán bộ một đơn vị làm kinh tế tại Hà Nội cũng đến tòa soạn ủng hộ số tiền 5 triệu đồng với lời nói: “Đọc bài báo xong, tôi không cầm được lòng vì thương cháu bé quá. Con tôi thì luôn được sự ôm ấp vỗ về của ông bà nội ngoại, cô, dì… còn cháu Trường đã phải làm thay công việc chăm sóc, vỗ về mẹ, mà lẽ ra cháu phải là người được hưởng…”.

Một cháu bé đến văn phòng báo Dân trí để giúp bạn Trường thực hiện ước mơ: "có đồ chơi siêu nhân"
TPHCM: Bé Trường làm nhiều bà mẹ cảm thương

Nhiều bà mẹ trẻ không kìm xúc động đến Dân trí để ủng hộ cháu Trường
Chị Trang nhà ở quận 12 chia sẻ: “Hôm qua đọc bài, tôi kể cho con trai 8 tuổi về hoàn cảnh em nhỏ đã biết tự lo cho mình. Vậy là tối qua hai mẹ con cùng xúm lại người soạn quần áo, người soạn đồ chơi để nay gửi cho bé.”
Cùng với phụ huynh, nhiều em nhỏ đã trích một phần đồ chơi của mình gửi cho bạn vì “thương bạn Trường quá”. Có bạn gửi bà 5.000 đồng, tiền quà sáng hùn chung với cả nhà ủng hộ.
Bên cạnh đó, Tấm lòng nhân ái còn đón tiếp nhiều tấm lòng độc giả ở phương xa, tận Mỹ, Canada… Nhiều bạn đọc gọi về giọng đầy xúc động thương hai mẹ con. Chị Trần Mỹ Lan, sống ở Mỹ 20 năm, giọng tiếc nuối: “Tôi cũng trải qua cảm giác đối diện với căn bệnh nan y, nhưng may mắn, phát hiện sớm. Giá mà phát hiện sớm thì chắc có thể cứu được. Chỉ tội cho bé Trường còn nhỏ thế mà…”.
Trong vòng 3 ngày qua, chỉ riêng VP đại diện tại TPHCM đã tiếp nhận được trên 100 triệu đồng giúp đỡ các hoàn cảnh trong đó có gần 60 triệu đồng và 100USD cùng rất nhiều đồ chơi siêu nhân gửi đến mẹ con cô Mến, cháu Trường.
Đà Nẵng: Bạn đọc rủ nhau ủng hộ bé Trường
Anh Nguyễn Kim Qui, nhân viên công ty VDC 3 thương cảm với cháu bé đã vận động đồng nghiệp cùng quyên góp trong một buổi sáng được 2,4 triệu đồng. Anh còn hứa sẽ tiếp tục vận động bạn bè quyên góp giúp đỡ bé.
Em Nguyễn Thị Linh Giang (học sinh lớp 3/2 trường tiểu học Lê Lai, Đà Nẵng) đã nhờ mẹ dẫn đến văn phòng báo ủng hộ em Trường 500.000 đồng - em bé còn nhỏ hơn Giang những 4 tuổi đã sớm phải chăm lo cho mẹ. Một bạn đọc giấu tên ngoài 150.000 đồng tiền mặt ủng hộ còn gửi đến bé đồ chơi siêu nhân…
Cần Thơ: Nhiều lời nhắn gửi nặng nghĩa tình

Trưởng VPĐD Cần Thơ - Nhà báo Phan Huy (áo trắng) nhận tiền từ bạn đọc hỗ trợ mẹ con cô Mến
Ngày 17/9 bạn đọc Võ Văn Dũng ở 57 Trần Phú, quận Ninh Kiều (Cần Thơ) tới gửi 500.000đ, nhờ báo chuyển tới mẹ con cô Mến với lời nhắn: “Chúc mẹ con cô Mến tăng thêm nghị lực vượt qua cơn hiểm nghèo”.
Ngày 18/9, bà Võ Thị Nhanh ở 76 ấp Tân Lộc (xã Tân Lộc, huyện Bình Tân - Vĩnh Long) nhờ con trai đang công tác tại Cần Thơ mang đến 500.000đ với lời nhắn nhủ: “Tôi rất cảm phục một cháu bé mới 5 tuổi đầu mà đã biết thương yêu, chăm sóc mẹ như một người lớn”.
Cùng ngày, bạn đọc Huỳnh Thị Thanh Hương, ở Ngân hàng Mỹ Xuyên An Giang, chi nhánh Cần Thơ tặng 500.000đ, với mong muốn góp phần giúp bé Trường có thêm nghị lực vượt qua khó khăn.
Đặc biệt có 1 bạn đọc đến trao 100 đô la Úc và nói đây là tiền của một Việt kiều ở Úc gửi mẹ con cô Mến. Anh hớt hải, không kịp gạt mồ hôi, không kịp uống chén nước, vội vàng đi ngay.

Bé Trường đút cơm cho mẹ một cách thuần thục khi em chỉ mới gần 5 tuổi

Cô Mến với những tấm bằng chứng nhận lao động giỏi những năm còn đi dạy
Trưởng VPĐD Cần Thơ cầm tay níu lại gạn hỏi họ tên, địa chỉ của anh và người gửi để thông báo với bạn đọc, anh nhất định từ chối cung cấp. Anh nói gọn: “Khỏi cần. Chúng tôi biết báo Dân trí sẽ chuyển ngay số tiền này tới mẹ con cô Mến, còn chúng tôi với chút quà nhỏ bé này không đáng ghi danh, việc ghi danh đó xin dành cho Quỹ Nhân ái của báo”.
Lê Phương - Sông Lam - Khánh Hiền - Phạm Tâm (Dân trí)