Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những người phụ nữ không có “ngày của mình”

21/10/2009 3 phút đọc Trần Thị Anh Trâm thực hiện
Họ là những người phụ nữ không có “ngày của mình”, bởi chính trong những ngày tôn vinh phụ nữ, thì họ vẫn lầm lũi
Những người phụ nữ không có “ngày của mình”
Họ là những người phụ nữ không có “ngày của mình”, bởi chính trong những ngày tôn vinh phụ nữ, thì họ vẫn lầm lũi với những gánh hàng rong, những chuyến xe chở đầy ắp hoa để phục vụ các “Thượng đế”.

Chẳng phải họ không quan tâm đến những ngày đó, mà họ không có thời gian, hay nói đúng hơn, họ chẳng thể nào “ngơi nghỉ” dù chỉ một ngày, cũng bởi gánh nặng mưu sinh. Họ là những người phụ nữ ngoại tỉnh, về Hà Nội làm nghề bán hàng rong.

Xin giới thiệu tới độc giả phóng sự ảnh: Những người phụ nữ không có "ngày của mình", do phóng viên Trần Thị Anh Trâm thực hiện đúng ngày 20/10/2009:

 Ảnh minh họa

 Họ ra đi khi hàng xóm vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Lặng lẽ và vắng vẻ.

 Ảnh minh họa

 Phố phường vẫn sáng đèn, đường rất ít người lại qua

 Ảnh minh họa

 Thật vất vả nếu như gặp cơn mưa như sáng nay, người thì mặc áo mưa sơ sài nhưng hàng hóa phải được gói ghém cẩn thận.

 Ảnh minh họa

 Rất nhiều người tập trung ở chợ đầu mối để lấy hàng, rồi tỏa đi các con ngõ nhỏ bán lẻ.

 Ảnh minh họa

 Mưa nặng hạt vẫn không ngăn được những bàn tay cầu kỳ lựa chọn hàng.

 Ảnh minh họa
Lấy xong hàng, họ bắt đầu tỏa đi khắp các ngang cùng ngõ hẻm
 Ảnh minh họa
 Ngược xuôi trên phố
 Ảnh minh họa
Ngồi ở vỉa hè
 Ảnh minh họa
Trong các con ngõ vắng
 Ảnh minh họa
Hay những con phố chật hẹp

 Ảnh minh họa

Tranh thủ ăn trưa, cũng chỉ dán ăm ở những gánh hàng vỉa hè, của chính những "đồng nghiệp" mình

 Ảnh minh họa

 Xong rồi lại lên đường

 Ảnh minh họa

Ra tận ngoại thành

 

Và chuẩn bị trở về nhà trọ khi trời đá nhá nhem tối. Kết thúc một ngày mệt nhoài.


Trần Thị Anh Trâm thực hiện (VnMedia)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu