Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ghé xóm đường tàu Khâm Thiên

28/10/2009 4 phút đọc Hồng Quân
Ở Hà Nội có một khu dân cư đặc biệt, nơi đời sống của mọi người diễn ra ngay trên những thanh tà vẹt, trong guồng
Ghé xóm đường tàu Khâm Thiên
Ở Hà Nội có một khu dân cư đặc biệt, nơi đời sống của mọi người diễn ra ngay trên những thanh tà vẹt, trong guồng quay rền vang khi những bánh tàu 'nghiến' vào đường sắt.

Nơi ấy thường được gọi một bằng cái tên mộc mạc: xóm đường tàu.

Xóm đường tàu là tên gọi của khu dân cư đông đúc tập trung dọc theo đường tàu, nằm kề cổng đường sắt phía Nam của ga Hà Nội. Khư dân cư này thuộc địa phận phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Nằm dọc theo tuyến đường tàu dài khoảng 200m, khu vực này là nơi sinh sống của nhiều gia đình cán bộ, nhân viên đường sắt phục vụ ga Hà Nội. Những ai lần đầu tiên đặt chân đến đây hẳn sẽ phải ngạc nhên trước những ngôi nhà nằm ngay sát đường tàu, có những nơi chỉ vừa đủ rộng để đoàn tàu lách qua. 

Theo chỉ giới quy định hành lang an toàn đường sắt, nhà xây dựng phải cách đường tàu 3,5m, nhưng thực tế, phần lớn các công trình nhà cửa ở đây đều không đạt được khoảng cách an toàn tối thiểu này. 

Nhưng với những cư dân của xóm đường tàu, điều này đã trở nên quá đỗi bình thường. Với họ, đường tàu đã trở thành tâm điểm của mọi hoạt động sống cộng đồng. 

Sau đây là một số hình ảnh Đất Việt ghi nhận về Xóm đường tàu. 

 

Xóm đường tàu được ngăn cách với cổng phía Nam của ga Hà Nội bởi đường Khâm Thiên.

 

Mọi mặt đời sống sinh hoạt diễn ở nơi đây ra ngay sát đường tàu. Có những điểm cửa nhà chỉ cách đường tàu chừng 1m.

 

 

Ông Nguyễn Thế Hoàng, nhà số 37 Tập thể Đường sắt, là một nhân viên ngành đường sắt đã sống ở khu vực này từ năm 1973 đến nay.

 

 

Ông Hoàng cho biết, trên đoạn đường tàu ở đây thường xảy vài vụ tai nạn mỗi năm. Phần lớn đối tượng là người vãng lai do không nắm rõ quy luật chạy tàu ở khu vực.

 

 

Đường tàu biến thành mặt bằng sản xuất của một xưởng mộc. 

 

 

Anh Đỗ Đình Phương, quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội hiện làm thợ mộc ở xưởng này. Tuy mới đến đây vài tháng nhưng anh đã nắm rõ giờ tàu chạy. Anh cho biết, tàu chạy qua khu vực vào những giờ cố định sau: 6h, 7h, 10h15, 15h20, 18h, 19h và hai chuyến buổi đêm.

 

 

Người lớn nắm rõ giờ tàu chạy, nhưng với trẻ em thì không phải cháu nào cũng biết rõ điều này, cũng như mối nguy hiểm tiềm tàng. 

 

 

Khi vắng bóng tàu, đường tàu là nơi ngồi hóng gió của cả gia đình. 

 

Bà Đào Thị Cảnh sống ở xóm đường tàu từ năm 1956, năm nay đã ngoài 70 tuổi.  Người cao tuổi vốn rất nhạy cảm với giấc ngủ, thế nhưng bà cho biết: do đã quá quen mà từ lâu, bà không còn để ý tới tiếng tàu chạy trong giấc ngủ của mình nữa.

 

 
Tàu chạy qua khu vực này với tốc độ khoảng 30km/h trong tiếng ồn inh tai nhức óc. 

 

Hàng chục “đường ngang” như thế này được mở ra ở xóm đường tàu. Tuy giúp cho việc đi lại của người dân thuận tiện hơn, nhưng đây lại là hành vi vi phạm hành lang ATGT đường sắt.

 
Hồng Quân (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu