Khi khu phố dành cho du khách Tây ở TP Huế lên đèn cũng là lúc một số trẻ ăn xin bắt đầu "ra quân". Đứa thì bó bột đôi chân để làm người bị tai nạn, đứa tạo một bộ mặt lở loét.
Chúng bám đuổi theo các vị khách tây khiến họ phải đưa tiền để thoát thân. Tất cả những màn khổ nhục hình đó đều do một đội quân chăn dắt chuyên nghiệp luôn đứng phía sau bọn trẻ điều khiển.
20g ngày 26-10 trên đường Phạm Ngũ Lão (TP Huế), chúng tôi bắt gặp hai chiếc xích lô chở bốn đứa trẻ và hai cô gái trạc ngoài 20 tuổi. Đến một quán nước nhỏ, chiếc xích lô dừng lại, những người trên xe bước xuống, phía sau là hai chiếc xe máy chạy tới “nhập hội”.
Một lát sau, người đàn ông mang từ xe máy vào một bao nilông và lấy ra hai ống bột màu trắng. Cậu bé hồi nãy ngồi trên xe được bó bột vào chân không khác gì người bị tai nạn.
Tại trạm ATM (giao nhau của tuyến đường Phạm Ngũ Lão - Lê Lợi), một người đàn ông ăn mặc nhếch nhác xuất hiện. Người đàn ông này ngồi quan sát và chỉ đạo cậu bé đi cà nhắc cái chân “bị thương” đến quán bar DMZ (60 Lê Lợi) xin tiền. Nhìn dáng đi cà nhắc tội nghiệp của thằng bé, nhiều vị khách nước ngoài đã rút tiền ra cho, nhưng cũng không ít khách tỏ ra khó chịu, thậm chí có người đứng dậy thanh toán tiền rồi chuyển đi quán khác.
22 giờ. Cậu bé “què chân” trở về đưa tiền về cho người đàn ông. Ông ta lại chỉ đạo gì đó với cậu bé và cậu lại cà nhắc đi xin tiếp. Lần này cậu bé không lê bước đi như trước mà lên chiếc xe đạp đạp một mạch đến quán Why not (giao nhau giữa đường Phạm Ngũ lão và Võ Thị Sáu).
Cách đó không xa, một bé gái chừng 10 tuổi với một khuôn mặt lở loét cũng đang đeo bám mấy vị khách nước ngoài. Trong một góc khuất gần đó, một người phụ nữ chừng 25 tuổi đang chỉ đạo bé gái bằng các cử chỉ chân tay, thậm chí cả những lời chửi mắng. Quay trở lại chỗ người phụ nữ với cái mũ không có tiền, bé gái lại bị người phụ nữ đẩy ra bắt đi xin tiếp.
Một người lái xe ôm trên tuyến đường Võ Thi Sáu cho biết bọn trẻ này trú ngụ tại khu vực bờ hồ đường Phan Đăng Lưu. Ông đã nhiều lần chứng kiến cảnh ba mẹ chúng hí hửng chia nhau số tiền của bọn trẻ vừa xin được mà đau lòng.
| Cậu bé với chân bó bột đang cùng với “ông chủ” ngồi chờ xin tiền khách tại quán bar DMZ trên đường Phạm Ngũ Lão - Ảnh: NGUYỄN ĐÔNG |
| Nhóm chăn dắt hội ý với nhau để tiếp cận khách - Ảnh: NGUYỄN ĐÔNG |
| Với cái chân bó bột, cậu bé lê bước đến các quán để ăn xin - Ảnh: NGUYỄN ĐÔNG |
| Ngồi với khách nước ngoài tại quán Why Not để xin tiền - Ảnh: NGUYỄN ĐÔNG |
| Cậu bé xin tiền mang về cho "ông chủ" - Ảnh: NGUYỄN ĐÔNG |
| Và lên xe chuẩn bị đạp đến quán bar khác - Ảnh: NGUYỄN ĐÔNG |
| Khuôn mặt bé gái với một vết lở loét để dễ xin tiền - Ảnh: NGUYỄN ĐÔNG |
NGUYỄN ĐÔNG - DUNG QUẤT (Tuổi trẻ)