
Đó là khu du lịch sinh thái văn hóa Măng Đen, nơi một thời ám ảnh người ta bởi câu: "ruồi vàng, bọ chó, gió Măng Đen". Đây là điểm khởi đầu của tuyến du lịch "Con đường xanh Tây Nguyên".
![]() |
Thác Dakke trắng xóa
Lọt thỏm giữa đại ngàn hoang sơ hùng vĩ, Măng Đen đột ngột hiện ra ở độ cao 1.200m so với mực nước biển. Nơi đó có sương mù, rừng thông, có cái lạnh nhè nhẹ, và những đám mây trắng giữa nền trời xanh thẳm... Một Sa Pa, Đà Lạt ở rừng núi Tây Nguyên? Khu du lịch sinh thái văn hóa Măng Đen ở huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum nằm giữa đại ngàn rừng nguyên sinh, với hệ sinh thái lý tưởng, khí hậu trong lành, mát mẻ, nhiệt độ trung bình là 200C.
Đặc biệt, có những rừng thông cổ thụ và rừng thông 30 năm tuổi nằm đan xen giữa rừng nguyên sinh trùng điệp rộng hơn 100 ngàn ha. Đến nơi đây, bạn còn được chiêm ngưỡng những suối, thác như Paish, Dakke, Lô Ba và các hồ: Toong Zơri, Toong Pô, Toong Đam... Còn gì thú vị hơn khi được thả bộ dưới tán rừng thông vi vu gió thổi, ngắm những cánh lan rừng khoe sắc thắm.
![]() |
Thả bộ trong rừng thông ngàn tuổi
Nhà rông bên hồ với bóng Knia
Ông Võ Xuân Truyền, Chủ tịch UBND huyện Kon Plong cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một khu sinh thái hài hòa, thân thiện với thiên nhiên, để nơi đây trở thành Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên".
Hải Đăng (PNO)

