Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Mua chim đi”… dọc đường quốc lộ

19/11/2009 4 phút đọc Thành Chung- Khánh Hằng
Từ trẻ em cho đến người lớn luôn đứng dọc hai bên đường, mỗi khi có xe ô tô, xe khách đi ngang qua là họ vừa hô to:
“Mua chim đi”… dọc đường quốc lộ

Từ trẻ em cho đến người lớn luôn đứng dọc hai bên đường, mỗi khi có xe ô tô, xe khách đi ngang qua là họ vừa hô to:  “Mua chim đi!”.

 

Hơn một tháng nay, dọc quốc lộ 1A, đoạn đường qua xã Lộc Thủy (Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) kéo dài gần 2 km, người dân đổ xô ra đường rao bán chim trời.

Tay cầm những chú chim đã bị vặt sạch lông giơ lên quảng cáo. Đoạn đường bỗng chốc trở thành chợ bày bán chim trời công khai với nhiều loại như: cò trắng, cò mỏ nhọn, chim nước, vạc…

 

Vẫy khách và bán chim trời cho các lái xe
Từ  trẻ em cho đến người lớn cùng nhau tận diệt chim trời rồi rao bán trên đường quốc lộ 
Từ  trẻ em cho đến người lớn cùng nhau tận diệt chim trời rồi rao bán trên đường quốc lộ 
Những chú chim trời được vặt lông, làm sạch ngay hai bên đường 

 

Giá của mỗi chú chim trời đã vặt lông có trọng lượng khoảng 0,5 kg có giá từ 20 – 40.000 đồng. Những chú chim lớn còn sống giá đến 100.000 đồng/ con.

 

Chị Nhung, người bán chim cho biết: “Tui chỉ mua của những người dân trong vùng đi bẫy chim ngoài đồng rồi bán lại. Mùa này chim trời về nhiều lắm. Nghe người ta nói là bắt nhiều sẽ hết chim trời, nhưng năm nào chúng cũng bay về đầy đồng. Hết lứa này thì có lứa khác chứ lo gì”.

 

“Chùm” chim trời này được bán với giá 40.000 đồng 
“Chùm” chim trời này được bán với giá 40.000 đồng 
Lê Văn Vinh, học sinh trường THCS Lộc Thủy (Phú Lộc) một buổi đi học, một buổi đi bẫy chim trời rồi ra quốc lộ bán kiếm tiền. Em nói: “Mùa này mưa, chim ướt cánh nên tụi em đi đập chim rồi về bán. Bạn bè em cũng bán nhiều lắm, có hôm nghỉ học ở nhà đi bán chim kiếm tiền” .
Lê Văn Vinh, học sinh trường THCS Lộc Thủy (Phú Lộc) một buổi đi học, một buổi đi bẫy chim trời rồi ra quốc lộ bán kiếm tiền. Em nói: “Mùa này mưa, chim ướt cánh nên tụi em đi đập chim rồi về bán. Bạn bè em cũng bán nhiều lắm, có hôm nghỉ học ở nhà đi bán chim kiếm tiền” .

 

Bà Nhung cho biết có ngày bà thu nhập cả vài triệu đồng từ việc bán chim trời.

Mùa mưa từ cuối tháng 9 đến đầu tháng giêng, hàng chục loài chim đổ về các vùng dọc phá Tam Giang trú ngụ, kiếm ăn. Nhưng chúng lại bị những bàn tay con người tận diệt từng ngày.

 

Số phận những con chim trời chuẩn bị hành xác...
Số phận những con chim trời chuẩn bị hành xác...
Trong chốc lát, dưới bàn tay và lửa, từng con chim sẽ được vặt trụi lông và nướng cháy xém sau đó đem bày bán.
Trong chốc lát, dưới bàn tay và lửa, từng con chim sẽ được vặt trụi lông và nướng cháy xém sau đó đem bày bán.
Xem chừng nơi được ví “đất lành chim đậu”  của Thừa Thiên - Huế, một ngày nào đó sẽ không còn chim.
Xem chừng nơi được ví “đất lành chim đậu”  của Thừa Thiên - Huế, một ngày nào đó sẽ không còn chim.

 

Và với tình trạng tận diệt chim trời như hiện nay thì ngày chim trời biến mất trên các cánh đồng nơi đây sẽ không còn xa.

 

Thành Chung- Khánh Hằng (Bee.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu