Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nữ phu vàng trên thượng nguồn sông Dakrông

01/12/2009 3 phút đọc Hồ Ngọc Minh
Hàng trăm phụ nữ đã đổ về thượng nguồn sông Dakrông, đoạn đi qua  thôn Ca Cú thuộc các xã Hồng Vân, Hồng Thủy huyện
Nữ phu vàng trên thượng nguồn sông Dakrông

Hàng trăm phụ nữ đã đổ về thượng nguồn sông Dakrông, đoạn đi qua  thôn Ca Cú thuộc các xã Hồng Vân, Hồng Thủy huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế) và  xã A Bung, A Vao thuộc huyện Dakrông (Quảng Trị) để ngụp lặn tìm vàng.

 

Có mặt tại bãi sông thôn Ca Cút cả tuần qua cùng đám phu vàng, bà Hồ A Pắc, 64 tuổi, ở xã Hồng Vân chẳng tìm được một li vàng nào, trong lúc đó cũng có một số người đã kiếm được bạc triệu nhờ việc khai thác vàng trái phép này. Nghe tin đồn ở Ca Cú, A Vao có vàng, nhiều chị em ở xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, và A Bung, Quảng Trị cũng nhanh chóng góp mặt vào đội quân phu vàng. Có gia đình còn đem cả con cái đến khu vực này, dựng chòi nuôi hy vọng làm giàu.

 

Chị Hồ A Toong ở xã A Bung, tỉnh Quảng Trị, nói: "Cũng biết không phải lúc nào cũng có thể đãi trúng vàng, nhưng vì nhà cửa mình bị lũ quét cuốn trôi hết, nên đành dắt hai đứa con đến đây hy vọng kiếm được tiền mua gạo. Ruộng nương quê mình giờ chất đầy đất đá do núi lở không thể trồng lúa được".

 

Bất chấp nguy hiểm, chị em vẫn đi tìm cơ may đổi đời

 

Theo lời của các chị đang khai thác vàng ở Ca Cú, cả ngày đôi khi không kiếm được một li vàng, nhưng mấy chị em ai cũng phải "nộp thuế" cho một người tên Tâm, ít thì vài trăm, có khi lên đến cả triệu, không thì hắn dọa cấm khai thác, ai không đóng phí sẽ bị xử theo "luật rừng".

 

Tình trạng đào vàng vẫn cứ tái diễn ở thượng nguồn sông Dakrông

 

Qua quan sát, chúng tôi được biết, nhiều "đại ca có máu mặt" ở các bãi vàng  sa khoáng thuộc thượng nguồn sông Dakrông chủ yếu là những người từ miền Bắc vào. Tại các đoạn sông có vàng, những đối tượng này đã phá đá, mở hầm trái phép và thu phí những người đến khai thác. Ông Côn Pua, một người dân xã A Vao, sống gần điểm khai thác vàng bức xúc: "Ngày mô cũng có hàng trăm người điên cuồng đào bới dọc bờ sông. Mỗi ngày hàng trăm quả mìn được chúng cho nổ khiến đất đá văng ra khắp vùng".

 

Ông Hồ Bá Bình - Chủ tịch xã Hồng Thủy cho biết, thời gian trước đó có khá nhiều thanh niên theo các "ông chủ” đi tìm vàng, nhưng sau đó lãnh đạo địa phương đã vận động các đối tượng này. Hiện chỉ có một số ít chị em phụ nữ vẫn lén lút khai thác vàng, bất chấp những cảnh báo của lực lượng công an xã và cán bộ đồn biên phòng Hồng Vân.

 

Ông Hồ Văn Hưng - công an huyện Dakrông  thừa nhận: Chính quyền các cấp đã phối hợp tổ chức nhiều đợt truy quét với quy mô lớn, song chưa thể chặn đứng sự lộng hành của các "đầu nậu" bãi vàng. Riêng về những nữ phu vàng đang lao động ở đây, nhiều lần công an huyện đã  vận động họ trở về làm rẫy, nhưng tình trạng này vẫn cứ tái diễn.

 

Hồ Ngọc Minh (PNO)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu