Sáng 13-1-2010, khi chuyến tàu Trường Sa 14 đưa đoàn công tác cùng hàng tết đến đảo Sinh Tồn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa), cũng là thời điểm ngày tết bắt đầu trên một trong những đảo xa xôi nhất của Tổ quốc.
Không biết tự bao giờ trên quần đảo Trường Sa, ngày con tàu chở hàng tết cập bến đồng thời được coi là bắt đầu của dịp tết. Lâu dần thành phong tục và những cư dân ở Trường Sa trở thành những người đầu tiên của cả nước đón tết.
| Mai vàng theo lính ra đảo - Ảnh: Đức Thảo |
| Chiến sĩ mới chuẩn bị nhận nhiệm vụ trên đảo Sinh Tồn |
| Lắp đặt thiết bị thu sóng truyền hình vệ tinh để tết này người dân trên đảo gần hơn với đất liền |
Với người lính đảo Trường Sa, có tàu tức có khách cũng là vui như tết, không những thế chuyến tàu này mang quà tết từ mọi miền đến đảo nên mang rất nhiều ý nghĩa. Cuối cùng có lẽ cũng là quan trọng nhất, chuyến tàu này là chuyến tàu thay, thu quân.
Với những cư dân ở Trường Sa, đón những người mới bao giờ cũng quan trọng, hơn nữa dịp này người ta tiễn những đồng đội cũ chia tay đảo, những người đã như anh em ruột thịt. Vì thế khi chuyến tàu mang hàng tết cập bến thì cả đảo bắt đầu vào những ngày tết đích thực..
| Nấu bánh chưng chuẩn bị ngày tết sớm trên đảo Sinh Tồn. Ở đất liền gần một tháng nữa mới đến tết nhưng ở đảo không khí tết đã ngập tràn |
| Trẻ em trên đảo Sinh Tồn vui chơi với bộ đội trước cột mốc chủ quyền |
| Liên hoan văn nghệ mừng xuân mới |
Đảo Sinh Tồn mùa xuân này có nhiều niềm vui mới. Dân cư trên đảo đã có những ngôi nhà khang trang, hệ thống điện gió đang được hoàn thiện để người dân có nguồn năng lượng sạch phục vụ cuộc sống. Trên đảo không chỉ có hệ thống điện thoại mà từ đảo có thể truy cập Internet, khiến người dân gần hơn không chỉ với đất liền mà hòa nhập cả thế giới.
ĐỨC THẢO (Tuổi trẻ)