Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hà Giang: Cao nguyên đá khát cháy

21/01/2010 3 phút đọc Giang Hải
Ông Nguyễn Thanh Tuân, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đồng Văn than trời: “Suốt từ tháng 10.2009
Hà Giang: Cao nguyên đá khát cháy
Ông Nguyễn Thanh Tuân, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đồng Văn than trời: “Suốt từ tháng 10.2009 cho tới giờ chưa có một giọt mưa. Cả vùng cao nguyên đá đang cạn khô, cháy khát!”.

Người dân phải mót từng giọt nước từ vách đá.

 

Tình trạng khô hạn chưa từng thấy trong mấy năm trở lại đây làm thất thu 20 ha cải dầu trên tổng số 60ha huyện Đồng Văn vừa triển khai trồng. Những khoảnh cải dầu còn lại thì lay lắt sống giữa bạt ngàn núi đá đang héo úa chờ mưa.

Giữa cao nguyên đá có nhiều tấm biển đề: Nước sạch và vệ sinh môi trường là phần tất yếu của cuộc sống. Thế nhưng, từ nhiều đời nay, khẩu hiệu đó dường như vẫn chỉ là ước mơ của người dân giữa cả rừng đá xám xịt. Ngay cả khi nhiều hồ treo trữ nước hoàn thành thì mùa khô năm nay cũng làm trơ đáy 6/7 hồ tại Sính Lủng, Lũng Phìn, Sùng Chái, Tả Lủng, Tả Phìn, Sà Phìn...

Hồ treo duy nhất tại Ha Bồ Đa (xã Thài Phìn Tủng), dung tích gần 1 vạn mét khối giờ là nơi cấp nước cho người dân cả 4 xã Thài Phìn Tủng, Lũng Táo, Tả Phìn và Sà Phìn. Địa hình khó khăn nên chưa có hệ thống bơm nước tới tận khu dân cư. Vì vậy, việc người dân phải đi bộ cả nửa ngày đường mới có được can nước gùi về nhà vẫn là chuyện thường ngày...

Đi tới đâu cũng có thể bắt gặp những bước chân héo úa đi tìm mót và gùi cõng nước về nhà.

Người phụ nữ này đang tìm nguồn nước hiếm hoi để giặt quần áo.

Hàng chục người giặt giũ và chờ đợi lấy nước từ vũng nước đục ngầu đoạn ngay đầu xã Vần Chải.

Nhiều giáo viên ở xã này phải mua lại nước của người dân cho sinh hoạt. Còn đây, hồ treo duy nhất tại xóm Ha Bồ Đa ngày nào cũng tấp nập như ngày hội.

Mẹ con chị Vàng Thị Chơ ở Sủng Là gạn từng gầu nước trong bể nhà mình mà cũng không đủ chải tóc.

Hai cậu bé từ xã Tả Lủng phải xuống tận thị trấn Đồng Văn lấy nước tại vòi tưới của một ruộng rau.

Đi tới đâu, chúng tôi cũng bắt gặp những bước chân héo úa đi tìm mót và gùi cõng nước về nhà.

Gian nan con đường tìm nước.

Rủ nhau đi lấy nước.

Tuy nhiên, cứ với cường độ sử dụng như thế mà trời chẳng chịu mưa, chẳng mấy mà các hồ nước cũng sẽ lại cạn khô như thế này.
  

Giang Hải (Lao Động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu