Nhiều chủ vườn ở TPHCM đang buồn nẫu ruột vì năm nhuận, mưa trái mùa và triều cường khiến mai vàng nở sớm. Nỗi buồn nhân đôi khi chỗ bán hoa Tết đắc địa của họ có thể sẽ không còn.
Còn hơn nửa tháng nữa mới tới Tết nhưng mai vàng đã nở rộ khắp vùng ngoại thành TPHCM, trông cứ ngỡ đã ra giêng. Ở khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, nhiều vườn hoa mai đồng loạt “đòi ăn Tết” sớm. Ngược với vẻ rực rỡ của những đóa mai vàng là tâm trạng buồn thảm của các chủ vườn.

Một vườn mai ở quận Thủ Đức - TPHCM “đòi ăn Tết” sớm
Mất mùa, bỏ nghề
“Vừa rồi mưa muốn... gãy cổ, mai nào chẳng nở! Ông trời mà làm vài trận nữa thì dân trồng mai vỡ nợ”. Ông Tám Uông, một lão nông ở khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, rầu rĩ nói. Trong vườn của ông, hàng chục cây mai chưa lặt lá đã vội khoe hoa. Gần nhà ông Tám Uông cũng có một “cánh đồng vàng” với hàng trăm gốc mai thi nhau nở bung. Chúng tôi tìm chủ vườn này hỏi chuyện, một người ở gần đó bảo: “Ổng không ra vườn nữa đâu. Nhìn mai nở dễ... trào máu họng lắm”.
Nhiều nhà vườn xem đây là năm đen đủi của mình vì cả “ông trời, bà thủy” đều không thương họ. Mưa trái mùa, lại có triều cường lịch sử, nước sông phá bờ bao tràn vào khiến mai nở sớm. Buồn nản, nhiều chủ vườn đang tính chuyện bỏ nghề. Lão nông Nguyễn Minh Chánh, chủ vườn mai ở hẻm Võ Tiên Sư, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, mếu máo: “Cái nghề này bạc bẽo quá! Một cây mai muốn bán được giá phải mất mấy năm ròng rã trồng rồi ghép cành. Vậy mà... Chắc tôi phải tìm đường khác để sống”.

Lão nông Nguyễn Minh Chánh rầu rĩ vì mai mất mùa
Cấm bán ở khu B Công viên 23-9
Bị trời hành chưa đủ, các chủ vườn mai còn lên ruột khi nghe tin Tết năm nay không được phép bán hoa ở khu B Công viên 23-9, quận 1. Những năm trước, với hơn 400 lô được phân bổ đều cho các nhà vườn, khu B Công viên 23-9 là chợ hoa Tết mua may bán đắt nhất vùng Nam Bộ. Hoa từ các làng trồng hoa lớn nhất miền Tây như Sa Đéc (Đồng Tháp), Vĩnh Hòa (Bến Tre) đều đổ về đây. Tuy nhiên, ngày 22-1, khi đến Công ty Công viên Cây xanh TPHCM đăng ký, bốc thăm lấy chỗ bán, rất nhiều chủ vườn đã phải ra về tay không. “Mấy Tết trước, dân ở tỉnh hay TPHCM đều được cho vào bán ở cả hai khu A, B Công viên 23-9. Tết năm nay, khu B không được bán, còn khu A chỉ ưu tiên cho chủ vườn có hộ khẩu TP. Vậy dân bán hoa đến từ các tỉnh như tôi lấy gì ăn?” - ông Út Xoan, ở làng hoa Sa Đéc, chua chát nói sau khi đăng ký chỗ bán hoa không được.
Thực tế, khu A Công viên 23-9 cũng chỉ có vài trăm lô nên rất nhiều chủ vườn ở TPHCM cũng sẽ không có “cửa” vào bán. Ông Quách Lê Trương, chủ vườn mai ở quận Thủ Đức, cho biết rất nhiều “dân TP” như ông đã đi bốc thăm chọn lô nhưng khi đến lượt thì không còn lô nào. Ông Trương cho biết chỉ muốn bán hoa Tết ở Công viên 23-9. Ở các công viên khác, ông chưa từng bán bao giờ nên không dám mạo hiểm đăng ký.
Mặc dù có thể bị thua lỗ nhưng không như ông Trương, nhiều chủ vườn vẫn liều đăng ký bán ở các địa điểm mới. Ông Trần Thiện Hà, Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh TPHCM, cho biết số lượng chủ vườn đăng ký bán hoa Tết ở các công viên năm nay tăng 30%-40% so với năm trước. Dù công ty đã tăng thêm hàng trăm lô ở Công viên Lê Văn Tám và Công viên Gia Định nhưng vẫn không đủ. Theo ông Hà, việc không được bán hoa Tết ở khu B Công viên 23-9 đã khiến rất nhiều người trồng hoa chẳng biết bán cho ai.
| Chờ UBND TP quyết
|