Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bán 'đổ' cành đào vì hoa nở sớm

27/01/2010 3 phút đọc Cường Việt
Còn hơn nửa tháng nữa đến Tết Nguyên đán, song một diện tích khá lớn đào cảnh đã khoe sắc ở làng đào Uy Nỗ, Đông
Bán 'đổ' cành đào vì hoa nở sớm
Còn hơn nửa tháng nữa đến Tết Nguyên đán, song một diện tích khá lớn đào cảnh đã khoe sắc ở làng đào Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội, khiến người trồng đào rầu lòng vì cầm chắc vụ mùa thất thu.

Một số chủ vườn đào ở đây cho biết, do lịch trình tuốt lá bị tính sai, nhiều hộ phỏng đoán năm nay thời tiết lạnh, nên tuốt lá sớm hơn lịch trình gần 10 ngày. Thế nhưng, do thời tiết không quá lạnh, mà lạnh, ấm xem kẽ nên những cây đào phát triển tốt, hoa khoe sắc trước Tết gần một tháng trời. 

 

Chị Hà Thu Huệ, một người dân Uy Nỗ, người mới vào nghề trồng đào ba năm nay nói rằng, sở dĩ nhiều hộ dân ở đây thất thu là do hầu hết thiếu kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây hoa. Họ theo nhau tuốt lá chứ không nghe ngóng tham khảo thời tiết.

 

Đào đã được bày bán ở chợ hoa Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội.

Bình thường, khi các chợ hoa Tết khai mạc vào sau ngày ông Táo về trời (23 tháng Chạp) thì nhà vườn mới bắt đầu vào dịp thu hoạch hoa. Thế nhưng, do muốn vớt vát đôi chút từ thành quả, công sức lao động đã bỏ ra cả năm nên những người dân làng hoa Uy Nỗ đã phải đi bán đào.

Bà Lê Thị Mận, ở thôn Cầu Cả, than thở: “Khổ quá, nhà tôi trồng khoảng 300 gốc đào thì có đến 200 gốc nở hoa từ đầu tháng và bây giờ thì số nụ cuối cùng trên cành đang nở nốt, chỉ còn cách là bán rẻ cho người chơi sớm mà thôi. Mấy hôm nay nhà tôi phải cắt mang đi bán dần ngoài chợ. Cành to thì được mấy chục nghìn, cành nhỏ có khi chỉ mươi mười lăm nghìn đồng…. Thôi thì vớt vát được đồng nào hay đồng đó chứ chẳng lẽ mất hết!”.

 

Đào ở làng Uy Nỗ nở rộ từ đầu tháng này.

Ông Nguyễn Văn Nam, một người trồng đào ở Uy Nỗ, than thở: “Cả 120 gốc đào đều nở rực rỡ như xác pháo từ hôm mồng 10 thì làm sao mà chờ đợi tới Tết được. Nếu không bán vớt vát thì chỉ tới ngày ông Táo là hoa tán hết nên bà nhà tôi đã cưa bán buôn hết veo với giá 40.000 đồng một cành. Năm nay coi như lỗ nặng, chỉ tính riêng tiền mua cây giống, phân bón đã mất tới cả gần chục triệu, đó còn chưa tính đến công sức hai vợ chồng tôi chăm bẵm, bón tưới cả năm trời”.

 

Người nông dân trồng đào thiếu kinh nghiệm nên bị một vụ mùa thất thu.

Anh Trần Lê Văn, hàng xóm bà Mận, chủ nhân của gần hai sào hoa đào, kể: “Năm nay, gần một nửa diện tích đào nhà tôi cũng nở sớm khiến cho nguồn thu có lẽ chỉ đủ vốn là cùng. Kiểu này, sang năm, tôi sẽ chuyển qua trồng quất cảnh cho chắc ăn hơn, chứ kiểu… đánh bạc với giời như thế này thì lỗ to!”.

 

Cường Việt (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu