Hoa được mùa nhưng... lo
Tết năm ngoái, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, việc chơi hoa trong ngày Tết giảm xuống. Nhưng năm nay, cùng với sự khởi sắc về kinh tế, thị trường hoa tại Hà Nội sôi động trở lại, nhu cầu chơi hoa của người dân tăng cao nên hoa Tết dự kiến sẽ đắt hàng.
Cùng với đó, theo đánh giá của những người nông dân trồng hoa, năm nay tất cả các loại hoa đều được mùa. Trong đó, được mùa nhất là các loại hoa cúc, hoa hồng… bởi thời tiết năm nay trời lạnh sớm, lại ít mưa nên chu kỳ để hoa nở sẽ kéo dài hơn khoảng 15 đến 20 ngày so với thời tiết bình thường. Chính vì thế, hoa năm nay mập hơn, bông nở to hơn và đặc biệt là không bị sâu.
Nếu thời tiết thuận lợi, Tết này, người trồng hoa sẽ có một cái Tết "được mùa". Tuy nhiên, trời bất ngờ nắng nóng kéo dài giữa mùa đông khiến những ngày này, người nông dân trồng hoa đứng ngồi không yên. Trên khắp các cánh đồng thuộc xã Tây Tựu (Từ Liêm - HN), Tiền Phong (Mê Linh - HN), hoa đang đồng loạt nở nhiều dù đã được người nông dân dùng mọi biện pháp "hãm".
Anh Nguyễn Văn Việt (Thôn Trung Hậu Đoài – Xã Tiền Phong – Mê Linh – Hà Nội) lo lắng nói: "Thời tiết thuận lợi cho hoa phát triển nên ít phải sử dụng tới thuốc trừ sâu hay thuốc kích thích ra hoa. Đang mừng mừng, cố công bỏ sức chăm cho hoa mập, đẹp để thu hoạch Tết thì đùng một cái, nắng ấm kéo dài khiến hoa nở bung. Tết chắc gì còn hoa mà bán...".
Anh Việt cũng cho biết thêm, muốn hoa nở đẹp đúng ngày tết thì phải hãm hoa, bấm hoa sao cho hoa không nở sớm. Theo anh Việt dự tính, riêng về hoa hồng Pháp (giống hoa hồng Pháp lai tạo ở Việt Nam – PV) nếu hãm được đến tết thì bán lẻ tại vườn theo kiểu tự chọn giá cũng sẽ vào khoảng 6000 – 7000 đồng/ bông. Còn nếu bán buôn theo từng lố thì rẻ hơn, vì khi ấy hoa xấu hoa đẹp lẫn lộn nên giá sẽ chỉ vào khỏang 3000 – 4000 đồng/ bông. Nhưng với thời tiết hiện tại, do phải cắt hoa sớm nên chỉ bán được bằng nửa giá là may lắm rồi.
Cho đến thời điểm này, những cánh đồng trồng hoa ở huyện Mê Linh tràn ngập sắc màu rực rỡ, người mua hoa đang về đây đặt hàng và lấy hoa bán cho thị trường giáp Tết. Tại một số làng trồng hoa khác ven Thủ Đô như: Tứ Liên, Quảng Bá, Tây Tựu… người nông dân ở đây cũng chung sự lo lắng bởi các loại hoa ly, hoa cúc, hoa đỗ quyên … đang đồng loạt nở.
Nguy cơ lỗ vốn, phá vườn...
Trong khi những người trồng hoa hồng, hoa ly, lay ơn… đang lo lắng thất thu do hoa nở sớm thì người trồng hoa cúc còn gặp nỗi lo lớn hơn là lỗ vốn và nguy cơ phá vườn. Ngay từ đầu tháng 11, hoa cúc đã dồn dập nở mà nhu cầu sử dụng của người dân thời điểm này lại ít. Chính vì thế mà hoa cúc tại thời điểm này giá rất rẻ mà lại ít người mua, chỉ khoảng 200 đến 300 đồng/bông. Theo quan sát của phóng viên VnMedia, tại nhiều ruộng hoa ở Tây Tựu, Mê Linh, hoa cúc đã nở tung hết mà không có cách nào làm cho hoa nở chậm lại. Người trồng hoa coi như cầm chắc thua lỗ vụ này.
Chị NguyễnThị Hoa (Thôn 2- Tây Tựu - HN), một người trồng hoa cúc tâm sự: "Năm nay trời ít mưa, lại không lạnh lắm nên hoa cúc nở sớm, rẻ mà vẫn ít người mua. Hoa cúc vàng thì mất giá, hoa cúc bạc được giá hơn một chút thì chúng tôi lại trồng ít vì năm ngoái người dân đua nhau trồng loại này. Tết này hoa cúc sẽ rất hiếm bởi số nụ hoa còn khả năng nở vào đúng Tết còn lại rất ít".
Theo chị Hoa, không chỉ riêng nhà chị bị thua lỗ gần 10 sào ruộng hoa cúc, mà còn có nhiều gia đình khác ở xã Tây Tựu cũng chịu hoàn cảnh tương tự. Nhà nào nhẹ nhàng cũng mất 2-3 sào, có nhà nặng hơn thì mất đến hơn 2 mẫu ruộng hoa cúc. Theo chị Hoa nhẩm tính, với giá cả bây giờ thì một sào hoa cúc vàng cũng chỉ bán được gần 1 triệu đồng. Trong khi đó, giá đầu tư cho mỗi sào từ phân bón, giống, thuốc…cũng đã phải đến 1,5 triệu. “Như vậy là lỗ to rồi!” - Chị Hoa than thở.
Giống như ở Tây Tựu, một vùng trồng hoa lớn khác là Mê Linh cũng lâm vào tình trạng tương tự. Ở Mê Linh, diện tích trồng hoa cúc vàng còn lớn hơn nhiều lần so với ở Tây Tựu. Và tất nhiên, tỉ lệ thuận theo đó là số hộ điêu đứng vì hoa cũng lớn hơn. Đến địa phận xã Tiền Phong - Mê Linh, màu vàng của hoa cúc bạt ngàn tạo nên một một bức tranh thiên nhiên không gì có thể sánh bằng. Tuy nhiên, màu vàng đẹp đẽ đó đang "vùi dập: hy vọng về một cái Tết no đủ của người dân nơi đây.
Với người nông dân trồng hoa năm nay, vui vì được mùa thì ít mà buồn vì hoa nở sớm thì nhiều. Tết sắp đến gần với bao lo toan trước mắt, nhưng họ vẫn đang phải dùng mọi biện pháp để để không mất trắng một mùa hoa và không mất một cái tết.
VnMedia xin gửi tới quý đọc giả một vài hình ảnh về mùa hoa tết ở những làng hoa ven Thủ Đô:
| |
Những cánh đồng hoa đã nở bung vì thời tiết nắng nóng |
| |
Hoa nở sớm nên tết này chắc chẳng có hoa mà bán |
|
Từ bây giờ đã phải mang bán đổ bán tháo |
|
Dù là bán lẻ hay bán buôn cũng đều phải bán sớm để gỡ vốn |
| |
Vui vì hoa được mùa thì ít, mà lại lo vì hoa nở quá sớm thì nhiều |
|
Người nông dân phải cắt đem bán sớm với giá 200 - 300 đồng/bông... |
|
| |
| |
Nỗi buồn... hoa cúc nở |
Việt Dũng (VnMedia)