Tương truyền rằng huyện Tràng Định là nơi có cảnh đẹp hữu tỉnh, có các nàng tiên dáng thế.
Trước tháng 8/1945 đã có lễ hội, khi đó hai xã Đại Cấn và Đại Đồng đều chung một tổng gọi là Đổng Phái. Hàng năm, cứ đúng vào ngày 12 tháng Giêng, bà con cả hai tổng Đồng Phái lại về đây vui chơi múa hát, dâng lên các vị thần tiên: thần Hoàng trùng dại vương (hay còn gọi là thần Sâu bọ), thần Nông, các nàng Tiên nữ những sản vật do chính mình làm ra và để mong được ban Phúc - Lộc - Tài, cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng thêm năng suất bội thu, nhà nhà ấm no hạnh phúc.
Tới nay, Lễ hội Lồng Thồng Bủng Kham vẫn được coi là một trong những lệ hội còn hoang sơ và mang đầy màu sắc của đồng bào các dân tộc đang sinh sống nơi đây.
Đất Việt giới thiệu một số hình ảnh tại hội Xuống đồng năm nay:
| Ngay từ sáng tinh mơ ngày 12 Giêng hàng ngàn người dân đã kéo về và quần tụ đông tại nơi được định sẵn để diễn ra lễ hội của xã Đại Đồng. |
| Nghi thức đầu tiên trong ngày này là thầy Mo xin âm dương, cầu lộc cầu tài, mong dân an thịnh vương. |
| Ba vị già lang trưởng bản thay mặt đọc văn tế. |
| Người dân nô nức tham gia lễ hội. |
| Sau tiếng trống công bố ngày lễ của đồng chí chủ tịch xã Đại Đồng là những chú kỳ lần dân dắt các tiết mục lễ-hội. |
| Đồng chí Nông Long Xuyên - Chủ tịch UBND huyện Tràng Định cùng đại diện bà con nhân dân các xã tham gia xuống đồng câý lúa tượng trưng. |
| Trong lễ hội các trò chơi rất được người dân quan tâm. |
| Kéo co... |
![]() |
| ... chơi cờ... |
| ... và thi đấu cà kheo... |
![]() |
| ... đẩy gậy... |
Sau cùng của buổi lễ là thầy Mo vãi lộc, Lộc được biểu trư bằng những hạt gạo rang đến khi tách vỏ, khi thầy Mo vãi lộc người người tham gia hứng và mang đặc lên bàn thờ nhà mình trong suốt mộ năm mong an lành, sức khỏa và bội thu mùa màng.
|

