Làng La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) năm nào cũng có lễ hội rước lợn vào ngày 13 tháng giêng.
Trong ngày hội này, mỗi thôn trong làng sẽ dâng một con lợn mà dân làng thành kính gọi là “ông” lợn để tế Thành hoàng làng.
“Ông” lợn được giao cho một gia đình trong từng thôn nuôi từ trong năm. Từ lúc bắt đầu nuôi cho đến khi lễ rước sắp diễn ra, “ông” lợn phải được ăn uống sạch sẽ, chăm sóc tốt để lợn to, đẹp, lông mượt…
Làng nào cũng cố tẩm bổ để trọng lượng “ông” lợn đạt ít nhất 1 tạ thì “ông” lợn mới đủ tiêu chuẩn để làm lễ rước.
Đến ngày hội, “ông” lợn được mổ, cạo sạch lông, trên lưng trùm lớp mỡ lá (mỡ chài - PV) mỏng trông giống như đang khoác áo. Mắt lợn rước được dán mi giả bằng giấy, tai và mũi được bọc giấy điều, đầu gắn hoa trông đẹp mắt.
Đúng 18 giờ, trong ánh nến lung linh và tiếng hò reo phấn khích của người dân, lễ rước bắt đầu.
Đi đầu lễ rước là 2 lá cờ đại, theo sau là chiêng trống của phường bát âm. Tiếp đó là bàn độc bày đồ thờ mâm ngũ quả, nhang đèn, hoa tươi. “Ông” lợn được những thanh niên khỏe mạnh nhất trong thôn khiêng trên đòn cao, đi sau cùng trong đám rước.
Hội rước lợn ở làng La Phù năm nay diễn ra trong niềm hân hoan đón chào đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, do đó có quy mô lớn hơn mọi năm rất nhiều.
Năm nay, có 18 “ông” lợn được rước, dâng lên Thành hoàng làng. Rước xong, “ông” lợn được mang về thôn, xẻ thịt chia đều cho mỗi nhà một ít “lộc”.
Tham dự hội rước lợn ở La Phù, PV Thanh Niên Online ghi lại những hình ảnh thú vị của lễ rước độc đáo này:
|
|
Ngọc Thắng - Phan Hậu - Lê Quân (Thanh niên)








