Hàng vạn người đã đổ về Đền Trần, TP Nam Định, để dự lễ Khai Ấn, diễn ra vào đêm hôm qua, ráng sáng 28/2. Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã về dự lễ, trực tiếp đóng ấn.
Khai ấn là nghi thức nhắc nhở kết thúc nghỉ Tết, mở màn cho một năm làm việc mới của bộ máy chính quyền thời Trần. Các vua thời Trần mở lễ khai ấn đầu năm để thưởng công, phong tước…
Hàng năm, du khách từ khắp mọi tỉnh thành đổ về Đền Trần mong xin được “ấn tín Vua ban” để cầu cho một năm an lành, may mắn, hạnh phúc. Nhiều người quan niệm có được “ấn tin Vua ban” sẽ thuận đường công danh, sự nghiệp trong cả năm.
Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại trong lễ Khai Ấn đêm 27, rạng sáng ngày 28/2.
Chiều tối hôm qua, 27/2, những chuyến xe khách liên tỉnh về thành phố Nam Định trật cứng người đi lễ.
Đoàn rước chuẩn bị bắt đầu nghi lễ rước ấn.
Người đi lễ ở đền Cố Trạch chăm chú theo dõi nghi thức rước ấn. Các chiến sĩ CSCĐ tập trung làm nhiệm vụ.
Đúng 22 giờ, lễ khai ấn bắt đầu với nghi thức rước ấn từ đền Cố Trạch về đền Thiên Trường.
Đúng 23 giờ (giờ Tý), 14 cụ cao niên tiến hành tế lễ khai ấn trong cung Thiên Trường.
Đông nghẹt người chăn chú theo dõi lễ tế khai ấn.
Người đi lễ cầu may mắn.
Chen lấn khổ sở để được vào xin ấn. Lực lượng an ninh phải làm việc rất vất vả.
Những người may mắn có được ấn tín đầu tiên.
Vui như… tết khi cầm ấn tín trong tay.
Đền Trần trong đêm lễ.
Đàm Duy - Quý Đoàn (Dân trí)
*
Giẫm đạp lên nhau xin ấn đền Trần
Đêm 27-2 (14 tháng giêng âm lịch), ban quản lý khu di tích đền Trần và UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ khai ấn, phát lộc cho người dân trong và ngoài tỉnh theo như thông lệ hàng năm.
Lễ hội bắt đầu từ câu chuyện vua Trần mở tiệc chiêu đãi tại phủ Thiên Trường (hiện nay nằm trong khu di tích đền Trần, Nam Định) và phong chức cho một loạt quan quân có công sau khi chiến thắng quân Nguyên lần thứ nhất và ban ấn cho nhân dân.
Nhưng hành trình người dân xin được ấn (một tấm vải, hoặc giấy điệp được dập ấn vua nhà Trần) không hề đơn giản chút nào. Từ 5g chiều, hàng ngàn người đã tập trung đông nghẹt trước cổng đền Trần.
Năm nay, ban tổ chức cho dựng tới 5 lớp rào chắn để chia nhỏ dòng người, ngăn chặn tình trạng người dân ào ào xô đẩy tiến vào đền Trần. Nhưng bất chấp điều đó, nhiều người dân vẫn xô đẩy giẫm đạp lên nhau, phá rào để xông vào.
Tuổi Trẻ Online ghi lại cảnh tượng xô đẩy, giẫm đạp kinh hoàng đó:
| Nhiều người dân băng ruộng để tìm cách vào đền Trần xin ấn - Ảnh: Thuận Thắng |
| Người dân phá hàng rào bảo vệ ào ào xông vào xin ấn - Ảnh: Thuận Thắng |
| Một người đàn ông bị dẫm đạp tới ngất xỉu - Ảnh: Thuận Thắng |
| Một người khác dù đã vượt qua hàng rào nhưng lại bị cảnh sát bắt được đuổi ra - Ảnh: Thuận Thắng |
| Chen nhau căng thẳng như thế này - Ảnh: Thuận Thắng |
| Dù lực lượng cảnh sát chặn ngay trước mặt nhưng nhiều người vẫn liều mạng vượt rào - Ảnh: Thuận Thắng |
| Nhiều bạn gái cũng “xông xáo” vượt rào không kém gì con trai - Ảnh: Thuận Thắng |
| Tới 22g đêm, ở hai bên cổng đền Trần có tới hàng vạn người ùn ùn kéo tới xô đẩy hàng rào - Ảnh: Thuận Thắng |
| Cảnh sát cũng không thoát khỏi tình trạng xô đẩy chung - Ảnh: Thuận Thắng |
| Dù đã xin được ấn nhưng việc thoát ra ngoài cũng không hề đơn giản - Ảnh: Thuận Thắng |
THUẬN THẮNG thực hiện (Tuổi trẻ)